Cà Mau: Cán bộ bị mất việc vì... giúp dân?Theo quy định, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật Đảng thì tổ chức Đảng đó có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, về đoàn thể. Thế nhưng, từ khi được phục hồi Đảng đến nay đã hơn 2 năm, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn chưa xử lý dứt điểm về mặt chính quyền đối với ông Lê Minh Trung dẫn đến gây bức xúc.
Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơBị suy thận, người cha 29 tuổi không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh nỗi lo 2 con thơ dại khát sữa ở quê nhà. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp gia đình gần 190 triệu đồng.
Chiến sự Ukraine 5/5: Avdiivka sụp đổ hoàn toàn, thêm Arhankhelske thất thủTrước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, binh sĩ Ukraine rút chạy khiến Arhankhelske thất thủ. Như vậy, lực lượng Kiev đã rút lui hoàn toàn khỏi tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía sau Avdiivka.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Chồng Việt vợ Nhật nghỉ việc, đi du lịch khắp thế giới để... chữa lànhSau 5 năm làm việc tại Nhật Bản, vợ chồng anh Dũng quyết định nghỉ việc, dùng một phần tiền tiết kiệm để thực hiện kế hoạch du lịch bụi trong một năm.
49 năm xa cách, 2 cựu binh vỡ òa cảm xúc vì tìm thấy nhau trên FacebookSau 49 năm xa nhau, ông Nhung ở Nghệ An vỡ òa cảm xúc khi bất ngờ tìm thấy người đồng đội ở đơn vị năm xưa nhờ 1 tấm hình cũ đăng trên Facebook.
Cú rẽ ngang của nữ y sĩ và kết quả bất ngờ với... phân bòTốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa nhưng Phạm Thị Thanh Tuyền lại có quyết định táo bạo khi rẽ ngang về quê ủ phân bò, nuôi trùn quế.
Người đàn ông vực dậy sau 2 lần mất trắng, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồngSau 2 lần dịch cúm H5N1 càn quét khiến anh Cảnh mất trắng, lâm cảnh nợ nần. Nhưng với niềm đam mê chăn nuôi, anh quyết tâm vực dậy, thu gần 200 triệu đồng mỗi năm từ việc nuôi chim cút.
"Chết khô" trong thế giới đầy kết nốiKẻ có 5.000 người bạn trên mạng xã hội có khi còn cô đơn hơn một tài khoản Facebook trống rỗng, hoặc người còn chẳng có Facebook, chẳng dùng mạng xã hội.
Khi lằn ranh giữa "giáo dục giới tính" và "đồi trụy phản cảm" là mong manhSự việc tại trường Quốc tế TPHCM một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi xung quanh sự cần thiết của việc giáo dục giới tính cho các em học sinh.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.