Vũ khí tự chế lợi hại góp phần giúp Việt Nam chiến thắng kẻ thùTrong những năm tháng chiến tranh, quân và dân ta đã sáng tạo ra nhiều loại vũ khí thô sơ nhưng vô cùng lợi hại như chông nêm, mìn ấm tích, lựu đạn ống tre...
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt NamTối 30/10 tại UBND TP Huế đã diễn ra lễ giao lưu “Cho đất hồi sinh – Cho người no ấm” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.
Ông Hun Manet nêu 5 ưu tiên chiến lược khi lãnh đạo CampuchiaÔng Hun Manet, người mới được bổ nhiệm chức thủ tướng Campuchia, nêu ra 5 ưu tiên chiến lược khi lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á trong thời gian tới.
Dùng mìn để chứng minh sự... trong sạchGia đình anh Nguyễn Kế Ninh ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc mất gà, nghi ngờ Nguyễn Tiến Trung (trú cùng xã) lấy trộm. Bực mình, Trung xách thuốc nổ ném vào vườn nhà anh Ninh để dằn mặt.
Bình yên ở “vùng đất bom mìn”Qua 1 năm triển khai rà phá bom mìn, một số xã của huyện Duy Xuyên đã “bình yên” trở lại, không còn tiếng bom mìn gây tang thương cho người dân nữa và mùa màng tươi tốt đã mọc lên từ những vùng đất “bom đạn” này.
Dân “tố” đơn vị thi công nổ mìn làm hỏng nhàCho rằng việc nổ mìn của đơn vị thi công kênh dẫn dòng của Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A khiến nhà cửa bị nứt nẻ, nguy cơ đổ sập, cuốc sống đảo lộn nên hàng chục hộ dân buôn Ea Mar, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã “tố” đơn vị này.
Cựu binh Mỹ: “Việt Nam là nơi đẹp nhất, hòa bình nhất trên thế giới”Khi lần đầu tiên tới Việt Nam, tôi đã sẵn sàng chết cho nước Mỹ. Và tôi mừng vì điều đó đã không xảy ra... Nhưng tôi sẽ chết tại Việt Nam, vì tôi lựa chọn như vậy.
Cụ bà 103 tuổi, sở thích như thanh niên103 tuổi, cụ Nhớ vẫn sống một mình, đều đặn đi bộ tập thể dục, ra hàng ăn sáng, đi chợ, nấu cơm, tự lo sinh hoạt... như thủa xuân xanh.
Người đàn bà dùng mìn “đoạn tuyệt” với chồng để đi theo nhân tìnhTừng có gia đình êm ấm nhưng rồi lại tự biến mình thành gái “nạ dòng”, Hoàng Thị Nhàn đã cùng nhân tình lập mưu hại chồng. Giờ đây, sau nhiều năm cải tạo nhưng phạm nhân này vẫn không vơi đi sự ân hận và oán trách bản thân vì tội lỗi đã gây ra trong quá khứ.
MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ những câu chuyện lịch sử xúc độngLà con nhà lính, lại đảm nhiệm công việc ý nghĩa hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, MC Vũ Mạnh Cường được nghe và hiểu nhiều câu chuyện lịch sử xúc động về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm…
Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nayChủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp và chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Vượt hơn 250km mang áo ấm, quà đến với học sinh vùng lũ biên giớiVượt qua chặng đường khoảng 260km từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến thị trấn Mường Xén thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn, đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình thêm 10km nữa để tặng quà cho các em học sinh xã Tà Cạ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tháng 8 vừa qua.