Mã số 5213: Ám ảnh cuộc sống gia đình người phụ nữ trầm cảm nơi bìa rừngLâu lắm rồi gia đình chị Huyên chưa biết đến mùi vị miếng thịt hay con cá. Cuộc sống gia đình chị cứ thế trôi đi lặng lẽ giữa những bữa cơm trắng với cái nghèo bền vững nơi bìa rừng lạnh lẽo.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Câu nói về sự tử tế của Đen Vâu vào đề thi lớp 10Phần trả lời của Đen Vâu trên Báo Dân trí với nội dung "Tôi không muốn mình đặc biệt vì sự tử tế" đã xuất hiện trong đề thi ngữ văn vào lớp 10, Trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.
Im lặng để yêuĐể khỏa lấp cô đơn, rạn vỡ, nghi ngờ, người ta dùng lời nói. Để yêu nhau vẹn nguyên, tha thiết một đời, một ngày hay chỉ một giây khắc, người ta tặng nhau khúc lặng im.
Đại tá công an đề xuất cách "điều trị" nạn loa karaoke di động hành dânThời gian qua, người dân Bạc Liêu bức xúc trước tình trạng ô nhiễm tiếng ồn phát ra từ loa kẹo kéo, có nơi đến 24h đêm, trở thành nỗi ám ảnh hằng ngày của người dân.
Khách Tây lạc đường được mời luôn vào đám cưới ở Ninh Bình ăn uống no sayMuốn đến Thung Nham nhưng hai vị khách nước ngoài lại lái xe đi lạc xuống Hoa Lư, Ninh Bình nên đã dừng lại hỏi thăm tại một đám cưới ven đường. Không ngờ họ được gia chủ mời luôn vào ăn uống no say.
Ở bên chồng nhưng mang hình bóng "người cũ"Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Huyên say một trận tưng bừng. Nhưng thật trớ trêu, cô không say vì vui, mà bởi quá buồn.
Học sinh như "ôm quả bom nổ chậm" khi giữ cảm xúc tiêu cựcNhững mâu thuẫn, cảm xúc khó chịu nhỏ không được giải tỏa sẽ tích tụ, dần hình thành "một quả bom nổ chậm" và đến một lúc nào đó sẽ phát nổ. Đó là vấn đề được ThS Nguyễn Thị Hường nêu.
Apax Leaders lại thất hẹn trả học phí: Luật sư nêu nghĩa vụ trả nợTrung tâm Anh ngữ Apax Leaders lại xin khất hoàn trả học phí, khiến phụ huynh, học sinh bức xúc. Luật sư phân tích sự việc này trên góc độ pháp lý.
Còn 10 ngày học, trường Quốc tế Mỹ lại gặp khó, Sở TPHCM phát thư ngỏ gấpSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM mong giáo viên tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam sẽ tiếp tục đi dạy, đảm bảo việc học tập cho học sinh tới cuối năm học.
"Tiên học lễ" ở đâu khi học trò ném dép vào cô giáoKhông một nền giáo dục, một xã hội nào cổ xúy bạo lực, không thể thông cảm cho việc học sinh đánh cô thầy! Học sinh đến trường, trước hết để học làm người!
Đầy hoài niệm với "Tết Việt Nam xưa"Gói trong gần 200 trang, sách "Tết Việt Nam xưa" được chia thành 3 phần chính: Nghi lễ Tết, Phong tục Tết và Thú chơi Tết.