02:06Mất mạng vì đòi người khác "nhường chồng"Sáng ngày 26/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Theo cáo trạng, chồng của Ngoan là Đường Xuân Hùng vào làm công nhân cho công trình xây dựng ở xã Yên Na (Tương Dương). Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm bất chính với chị Vi Hồng Vân (SN 1988, trú tại xã Yên Na) nên giữa hai vợ chồng Ngoan thường xuyên mâu thuẫn. Sáng ngày 1/6/2015, Lê Thị Ngoan bắt xe khách từ Thanh Hóa đến gặp chị Vân để nói chuyện. Trên đường đi, Lê Thị Ngoan ghé vào chợ mua một con dao, gói bằng giấy rồi dấu trong cạp quần. Đến nhà Vân, hai bên nói chuyện tình cảm giữa Vân và chồng Ngoan. Vân bảo Ngoan bỏ chồng, Vân sẽ nuôi luôn 3 đứa con của vợ chồng Ngoan. Ngoan tức giận gọi điện cho chồng để “3 mặt một lời”. Qua điện thoại, anh Hùng bảo Ngoan là “đồ điên” và nói Ngoan về viết đơn ly dị. Chị Vân bỏ ra sau nhà đánh răng, rửa mặt. Trong khi đó Ngoan vẫn tiếp tục bị chồng chửi và đòi li hôn. Bực tức, Ngoan cầm dao ra sau nhà chị Vân, chém một nhát vào cổ chị này. Hai bên xảy ra giằng co dẫn đến rơi xuống vực. Chị Vân tử vong tại chỗ còn Ngoan được đưa đi cấp cứu. Tại phiên tòa, Lê Thị Ngoan kêu nhức đầu và không nhớ được tình tiết sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên HĐXX nhận định: Căn cứ vào kết luận điều tra, các bản khai của Ngoan tại cơ quan điều tra và lời khai của người làm chứng, có đủ cơ sở để khẳng định Lê Thị Ngoan phạm tội như trên. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt Lê Thị Ngoan 10 năm tù giam, buộc bồi thường cho phía bị hại 99 triệu đồng. Ngoài ra tòa còn buộc Ngoan phải cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân (7 tuổi) mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến khi cháu trưởng thành.
Hơn 23 triệu đồng đến với người mẹ già khốn khổ giữa đàn con điên dại, tật nguyềnChiều ngày 8/12, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 23.465.000đ của bạn đọc ủng hộ tới hoàn cảnh bà Lê Thị Ngoan, ở thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, nhân vật trong bài viết: “Người mẹ già khốn khổ giữa đàn con điên dại, tật nguyền”.
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em nữ sinh mồ côi mẹ hơn 400 triệu đồngNgoài chia sẻ nỗi đau với nữ sinh Thảo, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 410 triệu đồng tới gia đình cháu.
Mã số 5217: "Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"Sinh con được 8 tháng thì chị Giác, ở xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức vai gáy, sụt cân, đi khám, chị ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư phổi.
Hơn 80 triệu đồng đến với người mẹ mắc ung thư lo tương lai của con gáiMắc ung thư, người mẹ "gần đất, xa trời" khẩn khoản nhờ mọi người giúp cô con gái 16 tuổi có điều kiện đến trường. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp gia đình hơn 80 triệu đồng.
4 năm mòn mỏi tìm con gái mất tích sau khi tới Tịnh thất Bồng Lai"Gia đình không bao giờ bỏ con. Nếu con đọc được những lời này, mẹ mong con về nhà với gia đình, hào quang ở Tịnh thất Bồng Lai đã kết thúc rồi", bà Mai nhắn nhủ con gái Diễm My.
Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày về làm dâu, chị Quỳnh một mình chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ suốt nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại trong cảnh khó khăn, cùng cực.
Mã số 4993: Mẹ nằm thoi thóp, lo tương lai của cô con gái học giỏi"Xin hãy giúp con gái tôi với", đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, người mẹ "gần đất, xa trời" vẫn gắng gượng nói lên ước nguyện cuối cùng của đời mình.
Nữ sinh lớp 6 nhặt được vàng, nhờ mẹ đăng Facebook tìm chủ nhânNữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh đi chơi ở nhà văn hóa, nhặt được chiếc bông tai bằng vàng. Em này đã mang về nhà nhờ mẹ đăng thông tin lên Facebook và tìm được chủ nhân là một cụ bà để trả lại.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.
Con gái ngoan lột đồ, chơi trò "người lớn" trong nhóm kínChị Sâm choáng váng khi nhận ra trong bức ảnh nhóm thiếu nữ lột đồ, ăn mặc thiếu vải, hút thuốc phì phèo mà em gái gửi cho có con gái mình.
Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.