Cậu bé 8 tuổi mang khối u máu khủng sắp vỡ ở mắtCậu bé 8 tuổi ở Sơn La được đưa đến Bệnh viện K trong tình trạng khối u máu muốn "nổ tung" mắt trái. Khối u rỉ máu, xâm chiếm toàn bộ mắt trái khiến em mất hoàn toàn thị lực.
Cắt bỏ thành công khối u máu to như quả bóng cho bé 9 tuổiMột khối u máu được các bác sĩ đánh giá là “khổng lồ” với đường kính lên đến 18cm đã được lấy thành công khỏi gan của một bé gái 9 tuổi.
Cắt bỏ khối u máu to như bàn tay “ngự” trên tai bệnh nhânMang trên tai trái khối u máu to như bàn tay, mọng nước chùm hết cả vành tai, anh N.N.C (42 tuổi ở TP Hồ Chí Minh) rất mặc cảm. Vì thế anh đã đi khám ở nhiều nơi, phẫu thuật 5 lần nhưng sau một thời gian u lại tái phát lớn lên…
Lần đầu ở Việt Nam: Tắc mạch xử lý khối u hiểm gây phù thai, em bé lâm nguyKhối u máu hiếm gặp này khi phát triển lớn sẽ gây nguy cơ biến chứng phù thai, sinh non, suy tim thai hoặc thậm chí khiến thai chết lưu trong bụng.
Bé trai 5 tháng tuổi bị loét đùi chỉ vì gia đình chủ quanTrẻ sinh ra với khối u máu to ở vùng đùi phải, song gia đình không đưa đi khám vì nghĩ là vết bớt. Sau đó, khối u có dấu hiệu đen, loét dần khiến trẻ bị loét, hoại tử nặng, cần phải phẫu thuật ngay.
Mã số 802: “Con đau lắm mẹ ơi, cố cho con đi viện đi”(Dân trí) – Khối u máu to bằng cái mũ úp sau lưng khiến thằng bé đau đớn. Dù đã cắn răng để chịu đựng nhưng nó cũng bật lên: “Mẹ ơi, con đau lắm, cái u như đang vỡ ra…”. Nghe con kêu, bà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bởi phận nghèo.
Mã số 364: Cầm cự sự sống cho cháu bé 2 tháng tuổi bị u máu trên mặtNgay từ khi lọt lòng mẹ, cháu đã mang trên mặt khối u máu đến kinh hoàng. Hơn 2 tháng chữa trị tại BV Nhi TƯ với điệp khúc đi và về tiêu tốn hàng chục triệu đồng, nhưng căn bệnh u máu vẫn luôn hành hạ và có chiều hướng xấu đi.
Mã số 2714: "Đừng khóc nữa, con ơi !..."Suốt 6 tháng kể từ ngày lọt lòng mẹ, bé Trần Văn Duy chưa một ngày ngừng tiếng thét khóc. Chứng bệnh vẹo xương ở chân và khối u máu, u thịt ở đầu đã hành hạ thân xác em đến tận cùng nỗi đau da thịt. Chứng kiến đứa con thơ tội nghiệp đủ chứng bệnh tật dày vò ốm yếu, đôi vợ chồng trẻ bất hạnh lo lắng một ngày sinh mệnh con trai tuột khỏi vòng tay.
Hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện ca ghép gan thứ 2Hôm nay, 20/8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành ca ghép gan thứ hai. Bệnh nhi là cháu Nguyễn Hoàng Linh, 13 tuổi quê ở Hoà Bình. Khối u máu trong gan của bệnh nhân này có nguy cơ vỡ, rất nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy cần được mổ và ghép gan cấp cứu.
Em bé vừa sinh đã bị khối u nặng 1/3 cơ thể làm vẹo cổ, tắc ruột nguy kịchChỉ trong 4 tháng từ lúc chào đời, bé trai phải chịu đựng 3 cuộc mổ vì khối u bẩm sinh nặng gần 1/3 cơ thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Chàng trai 24 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di cănĐi khám với biểu hiện khàn tiếng, nuốt vướng, đôi lúc khó thở, vùng cổ to bất thường, chàng trai 24 tuổi (Sông Lô, Vĩnh Phúc) bất ngờ nhận kết quả chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ.
Sai lầm 8 năm trước khiến người phụ nữ đau đớn, phình bụng vì "vật thể lạ"Dù được các bác sĩ khuyên nhập viện điều trị từ 8 năm trước nhưng người bệnh không đồng ý. Hậu quả sau đó, bụng bà đau đớn và phình to như mang thai vì "vật thể lạ" ở gan.