02:35Mã số 2688: Cám cảnh gia đình có người ốm không dám đi việnDù đã được người chỉ đường “rào trước” nhưng đến khi đứng trước cổng, tôi cứ nghĩ mình đang đến một căn nhà hoang nào đó. Mấy gian nhà lụp xụp, hai cái xe đạp cũ dựng chỏng chơ bên thềm, thửa vườn ngập nước đầy cỏ dại, mấy con ngan bì bõm lội nước kiếm ăn. Đó là tình cảnh của anh Nguyễn Khắc Nguyệt, trú tại xa Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Mã số 5153: Vợ cắn răng chịu đau để dành tiền cho chồng ghép vỏ nãoChồng cần tiền ghép vỏ não, chị Phượng đành cắn răng chịu đau, uống tạm thuốc kháng sinh mà không dám đi viện để chữa chứng nhiễm trùng mãn tính vết thương khi sinh mổ.
02:19Mã số 3470: Bà Hoàng Thị Bình rớt nước mắt thương conXót thương con trai què quặt, tật bệnh một mình chăm lo cho cha trọng cơn "thập tử nhất sinh" còn bản thân thì đau ốm không dám đi viện, bà Bình không giấu được nước mắt...
Mã số 4653: "Bố ơi, con xin bố đừng chết!"Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh, anh Quang liên tục đau đầu nhưng không dám đi viện vì trong nhà cái ăn cũng thiếu. Chứng kiến bố đau đớn, con trai anh cầu xin: "Bố ơi, con xin bố đừng chết".
Mã số 2688: Xót xa gia đình cả năm không mấy khi được ăn cơm có thịtNếu không có người lên tiếng, tôi tưởng đây là căn nhà hoang, không có người ở. Cái nghèo đến cùng quẫn khiến con cái anh Nguyệt phải nghỉ học, người ốm không dám đi viện vì không có tiền.
Mã số 3427: Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để "con xin" gánh nợ!Bị tật nguyền từ nhỏ, tuổi xuân chị Liên trôi đi không một chàng trai nào dám ngỏ lời. Chị đánh liều "xin" đứa con để làm chỗ dựa tinh thần tuổi già. Năm 2017, chị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng không dám đi viện. Chị bảo, cháu sinh ra đã thiệt thòi không muốn nó phải gánh thêm nợ!.
Mã số 3179: Bị ấu trùng giun đũa chó, người đàn bà khốn khổ không được đi viện vì phải ở nhà chăm 2 em thần kinhChị lại đau, hai cánh tay ôm chặt đầu vật vã dưới nền nhà nhưng cũng không dám đi viện bởi không có ai chăm 2 em chồng bị thần kinh ở nhà. Bố mẹ chồng qua đời, chồng cũng mất vì ung thư, một mình chị gánh gồng nuôi các em chồng bị bệnh trong đói khổ, nhục nhằn.
Thu nhập "lao dốc", tài xế xe công nghệ không dám lấy vợ, sinh con"Tiền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân, tôi không dám nghĩ đến việc lấy vợ, càng khó tính chuyện nuôi con", tài xế xe công nghệ Trần Văn Nhí thở dài.
Bản lĩnh cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mớiQuy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng đã xác định những chiều cạnh toàn diện hơn về bản lĩnh của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Mã số 5218: Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại"Đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng không dám nghỉ việc, ai mướn gì tôi làm nấy, nếu không thì lấy gì nuôi vợ bị ung thư, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn", anh Kiệt bật khóc khi kể về hoàn cảnh khổ sở.
Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ trong giai đoạn mớiCán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới cần trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, theo quy định của Bộ Chính trị.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạcNSND Quốc Hưng hiện đang giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn.