01:57Mã số 3051: Nhói lòng bé 2 tuổi khóc trắng đêm vì căn bệnh quái ác.Nhói lòng bé 2 tuổi khóc trắng đêm vì căn bệnh quái ác.
Mã số 3051: Nhói lòng bé 2 tuổi khóc trắng đêm vì mắc bệnh tim bẩm sinhVừa ôm con, chị Xuân vừa lấy tay xoa ngực, bụng con rồi nói: “Nín đi con…mẹ thương, mẹ thương”, nhưng đứa trẻ ấy càng khóc gắt hơn. Không may mắc bệnh tim bẩm sinh khiến ngực cháu bé nhô ra khác thường. Chưa hết, hai chân, tay của em cũng teo tóp, co quắp nên đi lại rất khó khăn.
Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật miễn phí cho bé Trần Thị Như ÝThông tin mừng rỡ khi cô bé Trần Thị Như Ý nhân vật trong bài viết: “Nhói lòng bé 2 tuổi khóc trắng đêm vì mắc bệnh tim bẩm sinh” đã được bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ cho toàn bộ cuộc mổ. Hiện bé đã khỏe mạnh và trở về quê sau 1 thời gian nằm điều trị tại bệnh viện.
Người Việt sốc, mất trắng tài sản cả chục tỷ đồng vì cháy chợ ở Ba LanChị Trần Hải cùng chồng sang Ba Lan sinh sống đã 20 năm. Vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại Marywilska 44 gần như biến tài sản của họ thành tro bụi.
Mã số 5092: Tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái 15 tháng tuổi mắc ung thư thận15 tháng tuổi, con đã mang trong mình căn bệnh ung thư thận. Nhiều đêm liền con chỉ biết oằn mình, ngằn ngặt khóc trong đau đớn. Người mẹ nghèo trắng đêm ôm con mà trong lòng như có ai đang xát muối.
Mã số 5234: Nước mắt người mẹ nghèo hiến thận cứu con nhưng không có tiền phẫu thuậtĐể cứu lấy sự sống cho con trai, chị Hẹn nguyện hiến thận. Thế nhưng, hy vọng ấy như trở nên vụt tắt với người mẹ nghèo vì không có tiền chuẩn bị cho ca ghép thận.
13 ngư dân mất tích: Đêm trắng chờ chồngĐêm, Tam Quang mưa tầm tã. Nơi góc nhà, chị Liên ôm bụng bầu thức trắng đợi tin chồng. Chồng chị, ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp, cùng 12 người khác vẫn còn đâu đó nơi Trường Sa thăm thẳm…
Còn cha, còn mẹ tức là còn xuân, còn TếtHơn 10 năm sống xa quê, chưa có Tết nào tôi không về. Bởi tôi đã làm mẹ và tôi biết đối với cha mẹ, con cái chính là mùa xuân. Nếu con không về, mùa xuân cũng chỉ như người lạ chập chùng trước ngõ.
Hoa hậu Phan Thị Mơ nói gì khi lấn sân sang hài kịch?Tham gia "Cười xuyên Việt", Hoa hậu Phan Thị Mơ khẳng định cô không "cưỡi ngựa xem hoa" mà rất nghiêm túc, bỏ thời gian, sức khỏe, thậm chí là từ chối nhiều dự án khác.
Chuyện kể dưới hầm đất Điện Biên Phủ của người lính áo trắngÔng Vân không nhớ nổi đã bao lần trong lòng đất, dưới mưa bom, bão đạn của quân thù, ông cùng các chiến sỹ áo trắng thực hiện những ca phẫu thuật, cứu chữa thương binh, hồi sinh sức mạnh chiến đấu.
Nước mắt những người phụ nữ "ăn rừng, ngủ lán" giữ Chư Mo RayNhững con dốc cao hay suối dữ không ngăn được dấu chân phụ nữ trong vườn quốc gia Chư Mo Ray nhưng nhiều đêm giữa rừng, nhớ gia đình, nhớ con lại khiến các chị ngậm ngùi.
Bảo mẫu vô ý làm bé trai tử vong khai do hoảng loạn nên không biết sơ cứuTại tòa, bảo mẫu Chu Uyển Vân khai khi thấy các biểu hiện bất thường của bé trai N.B.K. (7 tháng tuổi) đã rất hoảng loạn nên không biết cách sơ cứu.