Tôi rất chán chồng dù được nhà nội cho đất mặt phố tiền tỷSở hữu mảnh đất ở mặt phố, giá trị tiền tỷ nhưng đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vì cách sinh hoạt của chồng.
Cá chép, hoa cúng, vàng mã ảm đạm trong ngày đưa ông Táo về trờiSo với mọi năm, sức tiêu thụ các mặt hàng đồ cúng trong ngày 23 Tết ở Cần Thơ khá trầm lắng, tiểu thương vẫn đông nhưng người đi chợ mua sắm giảm đi một nửa.
Hà Nội: Thiên đường ẩm thực dưới lòng đất, cầm 100.000 đồng "ăn thả ga"Khu vực bán hàng ăn tại chợ Mơ (Hà Nội) rất đa dạng, giá thành rẻ. Do đó, đây là địa điểm ăn trưa yêu thích của nhiều người lao động, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên trong khu vực.
Buôn lậu vàng vào Việt Nam: Bộ Tài chính ra chỉ đạo "nóng"Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phải tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
"Dưới tán hoa siren": Bức tranh sinh động cuộc sống người Việt tại NgaDưới ngòi bút hiện thực sinh động của nhà văn Nguyễn Đình Lâm, dường như ai cũng có thể trở thành nhân vật. Họ quen đấy nhưng cũng lạ lắm, khi được khoác lên mình chiếc áo văn chương.
Mẹ già 81 tuổi 40 năm bán chè ở TPHCM nuôi con bị tâm thần81 tuổi, bà Mai vẫn ngày ngày gánh hàng chè nặng, bám vỉa hè, chật vật mưu sinh để kiếm tiền nuôi người con trai bị tâm thần.
Cặp nam nữ giấu 2 khẩu súng ở phòng trọMột cặp nam nữ thuê trọ tại Đắk Lắk bị công an phát hiện tàng trữ 2 khẩu súng cùng đạn. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện thêm đối tượng chuyên chế tạo súng bán kiếm lời.
Xúc tiến, quảng bá du lịch "xứ chè" Thái NguyênVới vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá phù hợp trở thành điểm đến và điểm dừng chân trong hành trình du lịch khám phá vùng Đông Bắc.
Khởi nghiệp với xe chè nhỏ, vợ chồng Việt làm chủ 4 quán ăn ở Nhật BảnVốn là một du học sinh, sống với mức lương "ba cọc ba đồng" ở Nhật, vợ chồng chị Nguyễn Ngân Nhi quyết định khởi nghiệp ở đất nước xa lạ, trải qua nhiều gian khổ để thành công sở hữu 4 quán ăn.
Những quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội bị tố hành hung, "chửi khách" gây xôn xaoBên cạnh "bún mắng, cháo chửi", nhiều quán ăn nổi tiếng khác của Hà Nội liên tục bị tố dằn mặt, "chửi khách như con", thậm chí hành hung thực khách.
Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùngNhững gốc chè cổ thụ đưa từ tỉnh Thái Nguyên về các nhà vườn ở Nghệ An, trở thành cây cảnh "hạng sang", được nhiều người ưa chuộng, bán với giá hàng chục triệu đồng.
Quán chè "đắt nhất Hà Nội": 90.000 đồng/cốc, chỉ tăng giá chứ không giảmTự tin vào chất lượng những cốc chè quán mình làm ra, bà Lê Minh Dung, chủ quán chè thập cẩm "đắt nhất Hà Nội", khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ giảm giá, chỉ có tăng".