Gần 446 triệu đồng đến với em ThắmNiềm vui như vỡ òa khi gia đình em Phùng Thị Thắm - nhân vật trong bài viết: “Mẹ hết cách rồi, về thôi con ơi” nhận số tiền 445.990.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.7. Trong tổng số tiền đó, gia đình em đã trích ra 145.900.000 đồng để giúp đỡ 1 hoàn cảnh khó khăn khác trong khoa.
Từ cô bé làng chài và thiếu nữ chăn trâu đến bước ngoặt cuộc đờiTừ một cô học trò nghèo cùng gia đình lênh đênh trên sông nước hay thiếu nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh cùng cực... đã được bạn đọc báo Dân trí hiện thực hóa giấc mơ giảng đường đại học.
Nữ sinh lớp 11 vượt hơn 500 km tới Hà Nội tham gia sân khấu diễn thuyết quốc tếNguyễn Thị Ngọc Thắm - học sinh lớp 11A9 Trường THPT Lệ Thủy cùng bà ngoại vượt hơn 500 km từ Quảng Bình tới Hà Nội để có cơ hội đứng trên sân khấu diễn thuyết quốc tế TEDx Greenwich University Hanoi.
Người trẻ Hà Nội xếp hàng dài, bật khóc khi xem bộ phim Điện Biên PhủMinh Ngọc mặc áo dài, đến rạp phim sớm 2 tiếng. Xuyên suốt 2 bộ phim về Điện Biên Phủ, nữ sinh nhiều lần bật khóc vì khâm phục tinh thần quyết chiến, quả cảm của những người chiến sĩ.
Tặng bằng khen 2 nữ sinh Vân Kiều trả lại tài sản cho du khách MỹVới hành động "Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất", 2 nữ sinh người Vân Kiều tại tỉnh Quảng Trị được Chủ tịch UBND tỉnh này tặng bằng khen.
Bộ đôi Grande và Neo's trao nghìn bó hoa tươi thắm nhân ngày 20/10Ngày 19/10-20/10, các nhân viên Yamaha Motor Việt Nam trên 2 dòng xe Grande và Neo's đã có chuyến dạo quanh những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô và TPHCM để trao tặng quà cho chị em phụ nữ.
Lý do sữa tắm gội thảo dược trẻ em Ong Bi được yêu thíchCó thành phần thiên nhiên với 6 không: không kích ứng da, không chất tạo màu tổng hợp, không paraben, không gây cay mắt, không cồn, không SLS và SLES là lý do giúp Ong Bi được mẹ bỉm Việt yêu thích và lựa chọn sử dụng cho con.
"Không phải phép màu, mà tấm lòng đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi"Năm 12 tuổi, chị Tô Thị Thắm bắt đầu nhìn mờ. Suốt gần 20 năm, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chị gần như không dám ra khỏi nhà. Rồi một ngày, chị nhận được giác mạc của một người vừa mới nằm xuống.
Người Việt tại Nga: Chưa dám ra đường, đồ rơi cũng giật mình thon thótSống cách nơi bị khủng bố 30km, bà mẹ đơn thân người Việt vẫn chưa dám ra đường một cách thoải mái. Nếu bất chợt đồ vật rơi ngoài ban công cũng khiến chị giật mình thon thót.
Cô dâu xinh đẹp ở Bình Phước đeo hồi môn khủng cùng mẹ nhảy cực sungNgười dùng mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn clip quay cảnh cô dâu đeo hồi môn khủng nhảy cực sung trong đám cưới. Clip thu về hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.
Niềm vui bất ngờ của cô giáo không tay ở Thanh HóaNgày 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm, biểu dương cô giáo không tay Lê Thị Thắm.
Nữ sinh người Nùng vượt định kiến con gái không cần học caoPhùng Thị Ánh - nữ sinh người dân tộc Nùng - học lớp 12, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, vượt định kiến giới tính, đoạt thành tích cao môn hóa và chứng chỉ tiếng Trung HSK 5.