Tác giả “Em mơ gặp Bác Hồ”- nhạc sĩ Xuân Giao qua đờiNhạc sĩ Xuân Giao, tác giả của những ca khúc đi cùng năm tháng như “Cô gái mở đường”, “Chào sông Mã anh hùng”, “Em mơ gặp Bác Hồ”… đã qua đời vào ngày 21/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi.
Nghe lại ca khúc “Cô gái mở đường”, “Em mơ gặp Bác Hồ” của nhạc sĩ Xuân GiaoCô gái mở đường, Em mơ gặp Bác Hồ, Cháu yêu bà… Đó là những bài hát mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết, thậm chí thuộc nằm lòng từ lúc còn thơ. Những nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Giao đã có sức sống lâu bền như thế với người nghe...
Trình diễn 25 tác phẩm nổi tiếng dành cho thiếu nhi tại Hà NộiNhững ca khúc viết cho thiếu niên nhi đồng đã gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam như “Cánh én tuổi thơ”, “Đi học về”, “Em mơ gặp Bác Hồ”, “Con cò bé bé”… sẽ được ngân lên trong chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ XI năm 2018.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Có một ước mơ "được bình thường như các bạn" của chị em dị tật bẩm sinhNhững tiếng cười đùa hồn nhiên của Lan Anh và Quang Huy giúp căn phòng nội trú nhỏ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc trở nên ấm cúng hơn, khiến nhiều người có mặt quên rằng hai chị em vừa trải qua những ca phẫu thuật phức tạp.
"Tuần lễ vàng" thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộnTừ ngày 6/5-19/5, những cặp vợ chồng thăm khám và điều trị hiếm muộn có cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua các gói hỗ trợ miễn phí và ưu đãi từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Hà Nội: Bé 2 tuổi ngã vào hồ cá Koi, 8 phút sau mới được phát hiệnChỉ trong 3 ngày cuối tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trường hợp đuối nước nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Trong đó, có 2 trường hợp ở Hà Nội và một trẻ ở Mộc Châu.
Bạn đọc gửi quà, địa phương hỗ trợ người mẹ mù đơn thân"Mẹ con cháu được gửi rất nhiều quần áo mới, có bác bảo sẽ hỗ trợ nếu học đại học, chính quyền địa phương thăm hỏi và cấp đất, giúp mẹ con cháu xây nhà", Thùy Dương vui mừng cho biết.
Bác sĩ Mai!Một ngày có 24 tiếng nhưng bác sĩ Mai luôn mong có thêm nhiều thời gian hơn nữa để làm hết công việc, bởi biết bao người vẫn đang mong chờ được nhìn thấy ánh sáng.
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ cậu bé bị bỏng điện gần 40 triệu đồngChia sẻ cùng cậu bé Hồ Như Thanh không may bị bỏng điện nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền gần 40 triệu đồng.