“Nhờ anh nói với cha mẹ em ở nhà: Em đã chiến đấu và hi sinh ở Điện Biên!”“Chúng tôi phải luồn vào trận địa, sơ cứu và cõng thương binh ra phía sau. Một quả pháo rơi trúng hầm cứu thương, mảnh pháo xé toạc bụng của y tá phó của Tiểu đoàn tên Bé. Cậu ấy chết trên tay tôi, chỉ kịp trăng trối một câu: “Anh về nhắn với cha mẹ, em đã chiến đấu và hi sinh”, cựu chiến binh Hồ Viết Lý rưng rưng…
Xúc động "khoảng trời và hố bom" giữa nghĩa trang liệt sỹChương trình "Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây" với chủ đề "Khoảng trời và hố bom" được tổ chức trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ TNXP, mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thực, xúc động.
Tháng 5 thăm nơi triệu bước chân trở vềTừ địa đầu Móng Cái hay Hòn Mũi cực nam, du khách về với Làng Sen trong tâm thế về quê. Kim Liên đã trở thành quê của muôn quê, nơi triệu bước chân trở về vào những ngày tháng năm, mùa sen nở...
Kỷ niệm 65 năm con đường huyền thoạiNhân Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn huyền thoại - Trung ương Đoàn và Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến gia đình chính sách, cựu TNXP.
Báo chí quốc tế viết về 70 năm chiến thắng Điện Biên PhủCác hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin đậm nét về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5.
Đại sứ Mỹ chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi trao trả kỷ vật chiến tranhĐại sứ Marc Knapper bày tỏ sự xúc động khi được thay mặt chính phủ Mỹ trao trả các kỷ vật chiến tranh cho các thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh Việt Nam.
Thực hư thông tin quán ăn "chặt chém" đoàn cựu chiến binh ở Điện BiênMạng xã hội đang lan truyền bài viết một thành viên đoàn cựu chiến binh ở Sơn La lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bị chủ quán cơm "chặt chém".
Nỗi ngậm ngùi giữa hàng bia mộ chưa xác định thông tin70 năm sau chiến thắng lừng lẫy, nỗi đau đáu đi tìm phần mộ vẫn còn trong lòng những người con của hàng nghìn liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Những chuyện vui buồn, phi lý cũng từ đó nối tiếp.
Cựu binh Pháp kể về trận Điện Biên Phủ: "Xe thồ đã chiến thắng máy bay""Các cơ quan của Pháp đã không tính đến số lượng đông đảo người dân của đất nước châu Á này: Họ đã không tưởng tượng được rằng tất cả người dân đều chăm chỉ và cùng tham gia đóng góp…".
Những người Pháp đến Điện Biên tìm dấu vết cha ông"Tôi muốn biết điều gì còn đọng lại trong trái tim họ. Tôi muốn chắc chắn rằng những hận thù đã kết thúc", vị khách Pháp thổ lộ khi đứng đối diện 2 cựu văn công từng phục vụ tại Điện Biên Phủ.
Quả bộc phá gần 1.000kg trong lòng đồi A1 ở trận địa Điện Biên PhủCựu chiến binh Trần Trọng Tú (97 tuổi) vẫn nhớ như in quá trình các đơn vị gom từng kg thuốc nổ để chuẩn bị cho quả bộc phá gần 1.000kg tại trận Điện Biên Phủ năm xưa.
Bộ trưởng Quân đội Pháp thăm Đồi A1, hầm De CastriesTại Đồi A1 và hầm De Castries, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu lắng nghe các cựu binh Pháp chia sẻ về mong muốn hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa giải và mở ra tương lai chung giữa 2 nước.