Quá hên vì gặp... cụ Hên, người đàn ông được trả lại hơn 2.000 USDSáng 23/11, thông tin từ Công an phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hôm qua đã bàn giao chiếc cặp có 2.200 USD do một cụ ông nhặt được cho người bị đánh rơi.
Gia đình “khổng lồ” từng được Công tử Bạc Liêu “trọng dụng”Có một câu chuyện khá thú vị liên quan đến gia đình “khổng lồ” nghèo khó ở Bạc Liêu mà ít ai biết, đó là một người trong dòng họ đặc biệt này đã từng được Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy “trọng dụng”.
Muôn vẻ du họcKhông ít bạn trẻ coi trọng chuyện "kiếm được tấm bằng nước ngoài" và "kiếm tiền" hơn là chuyện học tập thực chất
Xếp hạng các thương hiệu ô tô cao cấp nhưng lại "kém tin cậy" về động cơKhi mua ô tô đắt tiền, đa số kỳ vọng xe chạy mượt mà, không hỏng vặt, chỉ phải ghé xưởng dịch vụ khi cần bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, thực tế là xe đắt tiền vẫn có thể thường xuyên bị hỏng.
“Hên quá, có gạo ăn Tết rồi!”Đến nhận quà tại chương trình Tết quân dân do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức tặng, nhiều cụ già mừng muốn rơi nước mắt. Gặp chúng tôi, nhiều cụ nói như mếu: “Hên quá, có gạo ăn Tết rồi!”.
Giả vờ trúng vé số, nữ quái lừa 250 triệu đồng của cụ bà 83 tuổiTự xưng là bạn của con bà G. và khoe mình mới trúng số, nữ quái 50 tuổi ở Bình Dương đã lừa lấy tiền và vàng của cụ bà 83 tuổi trị giá khoảng 250 triệu đồng.
Tái hiện trò chơi tết cung đình xưa tại HuếNhững ngày tết năm Ất Mùi 2015 tại Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tái hiện lại các trò chơi dành cho vua quan triều Nguyễn dịp tết đến xuân về, gây sự thích thú cho nhiều người.
Hàng vạn người đổ xô tắm biển xả xui ngày Tết Đoan NgọSáng nay 30/5, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đổ xô đi tắm biển lúc mờ sáng với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn, sức khỏe… Tại một số địa phương khác ở miền Trung, người dân lại chờ chính ngọ (12h trưa) mới đổ ra biển tắm...
Phố ngư phủ "lọ mọ" vươn khơi lúc 2- 3h sángLàng biển Trung Lương nay "lên đời" thành khu phố Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định). Song, những ngư dân làm nghề lưới thúng vẫn bám biển mưu sinh đời này qua đời khác.
Vé số Vietlott thu hút nhiều người dịp lễ hội đầu nămNăm cũ qua đi, năm mới đến cũng là lúc người Việt mong cầu một khởi đầu mới, mọi sự bình an và tốt đẹp trong 12 tháng tiếp theo. Do vậy, trong những ngày đầu năm, nhiều người đi chùa cầu bình an hoặc tham gia các lễ hội để cầu may mắn.
Nhà giàu đi xe sang, liên tục "bốc" biển đẹp, may mắn hay sắp đặt?Sao người giàu toàn gặp hên vậy? Rất hiếm khi một chiếc xe bình thường bấm ngẫu nhiên được số “ngũ quý”.
Một đêm đi chợ “âm phủ”Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, người dân dành hết thời gian để bảo vệ đê bao. Đêm xuống, họ mới lái xuồng ra những cánh đồng xa, giăng lưới, soi rắn, bắt ốc,… rồi mang về chợ “ẩm phủ” bán.