Điều tra vụ “cò” ngân hàng ôm hơn 70 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phươngSau khi mượn trên 70 tỷ đồng của người dân, bà Vân đột ngột rời khỏi địa phương và không ai có thể liên lạc khiến hàng trăm hộ dân lâm cảnh nợ nần, sống dở chết dở.
7 cán bộ xã, ngân hàng liên quan đến lừa đảo tiền tỷ của “cò” HoaCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất điều tra vụ “cò” ngân hàng Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây rúng động dư luận Đắk Lắk cách đây hơn 2 năm.
Quảng Nam bất ngờ bị Bộ Tài chính "đòi nợ" hơn 550.000 USDBộ Tài chính cho rằng, Quảng Nam chưa nộp phí cam kết hơn 527.000 USD, lãi phạt chậm phát sinh gần 28.000 USD tại dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.
Người dân xếp hàng từ sáng sớm làm thủ tục liên quan đến nhà, đất ở Hà NộiCán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh Hà Đông cho biết do lãi suất ngân hàng giảm mạnh nên người dân đến làm các thủ tục liên quan nhà, đất tăng đột biến.
Ám ảnh chim trời bị trói chân, đứng làm mồi nhử đồng loại giữa cánh đồngBị trói chân, đứng làm cò mồi, tiếng kêu yếu ớt để nhử đồng loại sa bẫy, những con cò, vạc mồi co ro trong cái lạnh mùa đông giữa cánh đồng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Kẽ hở trong đấu giá tài sản: Đấu giá hộ, dựa hoàn toàn tiền ngân hàng...Nhiều vấn đề được coi là kẽ hở trong đấu giá tài sản được các đại biểu Quốc hội nêu, trong đó có việc đấu giá hộ do không đủ tiền, dựa hoàn toàn vào ngân hàng bảo lãnh, kẽ hở cho thông đồng...
"Bé" Xuân Mai ở Mỹ: Làm ngân hàng, sinh liền 3 con, nhan sắc hiện ra sao?Ca sĩ Xuân Mai - sao nhí một thời - hiện sống bình yên tại Mỹ bên chồng và 3 con. Cô không còn theo nghề ca hát mà làm việc trong ngành ngân hàng cùng ông xã.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Ôm hàng chờ ăn chênh, "sốt" đất hạ nhiệt, "cò" nhận trái đắng, lâm cảnh nợ nầnKhông chỉ có nhà đầu tư bán cắt lỗ, bán tháo, khi "sốt đất" hạ nhiệt, nhiều "cò đất" bị rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì bị cuốn vào làn sóng "ôm" đất...
Lão nông hơn nửa thế kỷ canh giữ vườn cò xứ NghệVì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà hiện nay trên các vùng quê nhiều người dân đã tìm mọi cách để săn bắn và bẫy các loài chim trời, làm cho các loài chim quý ngày càng có nguy cơ tuyệt chủng, làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Thế nhưng ở xóm 10, xã Lý Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) có gia đình anh Vũ Văn Ngân và chị Phan Thị Ánh đã hơn nửa thế kỷ qua dày công bảo vệ, chăm sóc một vườn cò, tạo nên một trong những vườn chim sinh thái nổi tiếng ở xứ Nghệ.
Chủ đầu tư, môi giới sắp hết thời "tự tung tự tác" thu tiền đặt cọcBên cạnh việc không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, chủ đầu tư chỉ được phép thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở đã đủ điều kiện kinh doanh.
Nghệ An: Đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín, “cò” hết đường làm ănĐã có những thời điểm, các cuộc đấu giá đất ở Nghệ An trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đơn vị tổ chức phải nhờ công an đưa lực lượng, phương tiện đến bảo vệ người tham gia đấu giá đất. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng "cò" lộng hành đang từng bước được giải quyết nhờ hình thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín.