02:32Báo Dân trí cùng bệnh viện khám bệnh miễn phí, trao học bổng ở Trà VinhNgày 14/5, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân và trao học bổng đến học sinh xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Bệnh nhân tự tử trong bệnh việnĐược người nhà đưa vào bệnh viện khám bệnh, sau khi khám xong, người bệnh bất ngờ chạy ra lan can bệnh viện nhảy lầu, chết tại chỗ.
Tử vong sau khi tiêm thuốc trị viêm phổiMột bệnh nhận được con chở bằng xe máy đến bệnh viện khám bệnh. Tại đây bệnh nhân đã tử vong sau mũi tiêm điều trị viêm phổi. Hàng chục người nhà đã bao vây bệnh viện đòi câu trả lời thỏa đáng về cái chết của người thân.
Nuốt hai sợi dây kẽm vì giận người thânDo giận người thân, P.Q.H., 28 tuổi, đã tự nuốt hai cọng kẽm dài khoảng 5-6 cm. Khoảng 10 ngày sau, thấy H. đau bụng quằn quại nên gia đình đã đưa đến bệnh viện khám bệnh.
Rùng mình kim châm cứu nằm trong cột sống cụ bà 94 tuổi suốt 30 nămMột cụ bà 94 tuổi người Hàn Quốc đã phát hiện mình bị đau toàn thân mà không biết vì sao. Trước đó, cụ bà này đã đến bệnh viện khám bệnh vì bị ngã và cho biết chỉ có một số triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu.
Bệnh nhân bất ngờ ngừng thở khi đang chờ khámKhi đến bệnh viện khám, bệnh nhân đã ở trong tình trạng khó thở, ho ra đờm vàng. Nhưng không thể ngờ, trong lúc đang chờ các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng hô hấp, bệnh nhân càng lên cơn khó thở và ngừng thở.
Bị mẹ bỏ rơi, bé 3 ngày tuổi được đôi vợ chồng nghèo bệnh tật nuôi nấngĐến bệnh viện khám bệnh, vợ chồng ông Bình được một cô gái lạ nhờ trông hộ bé gái 3 ngày tuổi để đi mua thức ăn. Chờ mãi tới hơn một ngày không thấy cô gái trở lại nhận con, đôi vợ chồng nghèo đành đưa bé gái về quê nuôi nấng.
Hai bố con tử vong vì tai nạn, gia đình nghèo không mua nổi quan tàiKhi đang trên đường đưa bố vào bệnh viện khám bệnh, anh Nam bị ô tô tải đâm trúng khiến cả hai bố con tử vong. Hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình nạn nhân chẳng mua nổi 2 chiếc quan tài, hậu sự của hai bố con xấu số đều phải nhờ cả vào cộng đồng quyên góp.
Tết Thiếu nhi đặc biệt trong bệnh việnDù trên tay cắm kim truyền, thậm chí ngồi xe lăn, rất nhiều bé vẫn hồ hởi tham gia chương trình "Ngày hội của bé" diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) sáng 1/6.
Hà Nội thí điểm khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc họcNgành y tế Hà Nội thí điểm kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt để đăng ký khám bệnh.
Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: "Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con...""Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con. Vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ có con bị căn bệnh ung thư hiếm gặp chia sẻ.
Chưa có thẻ học sinh, bệnh nhi không được chấp nhận thẻ bảo hiểm y tếChị Loan đưa con đi cấp cứu nhưng bệnh viện từ chối sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của bé vì con chị chưa có thẻ học sinh. Tuy nhiên, có nhiều loại giấy tờ khác có thể sử dụng theo quy định.