Người lính tự tay chôn cất đồng đội Bế Văn Đàn và kỷ vật vô giá của Bác HồLần theo lời kể của cán bộ Bảo tàng, chúng tôi tìm về xóm Thanh Tiến (xã Thạch Môn, Tp Hà Tĩnh) tìm gặp người cựu binh Điện Biên Phủ - Trương Xuân Bái. Ông là một trong những người đã tự tay chôn cất anh hùng Bế Văn Đàn và 3 lần được gặp Bác Hồ.
Cháy lớn tại cơ sở sản xuất nệm trong khu dân cưVào khoảng 4h sáng ngày 29/10, tại cơ sở nệm Tú Anh (đường Bế Văn Đàn, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu hủy nhiều máy móc, hàng hóa.
Đà Nẵng: Trao học bổng đến học sinh nghèo, học giỏiNgày 21/1, Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP Đà Nẵng đã trao 15 suất học bổng đến các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi ở 2 trường Tiểu học Trần Cao Văn và Tiểu học Bế Văn Đàn.
Nhớ Huy Du, nhớ nhạc sĩ của “bản hùng ca người lính”Khi nhắc đến người nhạc sĩ tài hoa Huy Du, rất nhiều người yêu nhạc Việt Nam ngầm mặc định ông là nhạc sĩ của người lính với những “Anh vẫn hành quân”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Tôi ca mãi đời anh”, “Thề quyết bảo vệ tổ quốc”…
Đắk Nông: Sau loạt bài nhân ái, địa phương phê duyệt xây nhà bán trú 6 tỉ đồng cho học sinh dân tộc thiểu sốNgày 4/7, UBND huyện huyện Đắk G’Long đã phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà ở bán trú tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Quảng Hòa) để phục vụ các thế hệ học sinh dân tộc thiểu số. Dự kiến công trình trị giá 6 tỉ đồng.
Học sinh Tiểu học hào hứng với “Ngày hè sống xanh”Hôm nay 5/6, tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn (Đà Nẵng) đã diễn ra “Ngày hè sống xanh” nhiều hoạt động vì môi trường thu hút nhiều học sinh tiểu học trong trường và các trường lân cận tham gia
Tìm thấy xác học sinh bị cuốn vào cốngXác em Nguyễn Vân Anh - học sinh lớp 7A2 trường THCS Bế Văn Đàn bị lọt xuống cửa cống thoát nước đã được tìm thấy vào trưa ngày 2/11 phía dưới chân cầu Đông Tác.
Đắng lòng cảnh học sinh nửa đêm phải co ro giữ cột lều trọ“Gió mùa này mạnh lắm, căn lều lại nằm ở bãi đất trống nên nhiều đêm, chúng em phải chia nhau ra ngồi ở bốn góc để giữ cột nhà”, đó là lời chia sẻ của Thào Thị Dương, một trong số những học sinh đang tá túc tại căn lều bạt cạnh trường tiểu học Bế Văn Đàn.
Trường không có lãnh đạo, giáo viên hai tháng chưa nhận lươngTừ đầu năm học tới nay, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) không có hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán nên gần 20 giáo viên nhân viên vẫn chưa được chi trả lương. Bị nợ lương, đời sống của nhiều thầy cô gặp khó khăn, buộc phải vay mượn để chi trả chi phí sinh hoạt gia đình.
Đình chỉ cơ sở chế biến cà phê bằng đậu nành và hóa chấtCơ sở chế biến, sản xuất cà phê bột Ngọc Thành của ông Nguyễn Ngọc Thành (số 31 Bế Văn Đàn, TP Pleiku, Gia Lai) được chế biến theo công thức: 1 cà phê + 9 đậu nành, hóa chất vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đình chỉ hoạt động.
Luân chuyển có thời hạn được hưởng phụ cấp thu hútÔng Vũ Thế Vinh được tuyển dụng về công tác tại trường THCS Quang Trung, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk từ tháng 9/2006. Tháng 9/2009, ông được điều động về trường THCS Bế Văn Đàn thuộc xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
Giáo viên không lên lớp vẫn có lương suốt 6 thángHiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã ký hợp đồng ngắn hạn với một giáo viên (GV) để làm thay thế 1 GV xin nghỉ sinh con. GV này không hề đến trường làm việc nhưng trong suốt 6 tháng qua vẫn có tên trong bảng danh sách nhận lương.