Bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ" cứu 17 nạn nhân vụ tai nạn xe khách"Tôi đi xe Quốc Cường từ Quảng Ngãi lên Đăk Lăk. Lúc vừa chợp mắt, nghe một tiếng va chạm lớn từ hông xe. Kính xe vỡ bắn vào đầu và thân, còn chân tôi thì bị kẹt", ông Võ Ái Bình kể lại.
Thủ tướng ra đồng thăm bà con vùng hạn hán Ninh ThuậnThủ tướng Phạm Minh Chính đã ra đồng thăm bà con, trò chuyện, hỏi thăm việc canh tác nông nghiệp giữa điều kiện khô hạn tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.
Hình ảnh Bác Hồ ở Đền HùngSinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.
Chàng trai không có tai hồi hộp chờ phẫu thuật lần 317 tuổi, chàng trai N.H.H. (Mường Khương, Lào Cai) hồi hộp đợi các chuyên gia khám để cậu có thể phẫu thuật lần 3 tạo vành tai. Từ khi sinh ra, cậu bé đã không có vành tai trái.
Bé trai 10 tuổi gặp nạn khi chơi gần hồ cá tại nhà, đứt mạch máu nặng nềSau khi trượt té, bé trai bị mảnh kính của hồ cánh cảnh cắt đứt mạch máu, dây thần kinh và gân cổ chân nặng nề.
Nữ “kiện tướng cấy cày” hai lần được gặp Bác HồVinh dự được gặp Bác Hồ, hình ảnh giản dị của Người theo suốt cuộc đời nữ “kiện tướng nông nghiệp” Ninh Bình. Mỗi khi nhắc đến Bác, lòng bà trỗi dậy niềm tự hào 2 lần được gặp và cả cuộc đời làm theo lời Bác dạy.
Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị "bức tử"Hàng trăm cây thông thuộc khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị người dân xâm hại, cạo vỏ để lấy nhựa.
Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt; tinh thần, ý chí, niềm tin tất thắng, quyết tâm của Người, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn vẹn nguyên.
"Tuần lễ vàng" thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộnTừ ngày 6/5-19/5, những cặp vợ chồng thăm khám và điều trị hiếm muộn có cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua các gói hỗ trợ miễn phí và ưu đãi từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Chuyện về những cảnh vệ đầu tiên của Bác Hồ và lực lượng được Người đặt tênTrước sự lúng túng chưa biết đặt tên gì cho Tiểu đoàn bảo vệ cán bộ, Bác nói: "Chúng ta có 5 đại đội, mỗi đại đội 120 người. Vậy là 600 người. Bác đặt tên là Tiểu đoàn 600, các chú có đồng ý không?".
Người Mường vui Tết Độc lập trên cao nguyênDịp 2/9, bà con người Mường sinh sống ở Gia Lai, Kon Tum treo cờ, kết hoa, tổ chức các hoạt động cộng đồng mừng Tết Độc lập.
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.