Đàm Tùng Vận diễn cảnh yêu rất "ngọt" với "đàn anh" Chung Hán LươngTừ bỏ hình ảnh ngọc nữ trong sáng quen thuộc, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đang có sự lột xác ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Cẩm tâm tựa ngọc" cùng "đàn anh" Chung Hán Lương.
Hàm Anh chung vui với trẻ nhỏNhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhà báo Hàm Anh - báo Nhân đạo và đời sống cùng những người bạn của mình đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở nhà cứu trợ can thiệp tự kỷ Đông Anh, Hà Nội.
Rủ nhau đi buôn... "tấm", em tử hình, anh chung thânĐể tránh bị phát hiện, các đối tượng quy ước gọi ma túy là "tấm". Cứ mỗi "tấm" là 30 gói hồng phiến, tương đương 6.000 viên.
Viết cho ngày anh chung thân cuộc đời cùng cô ấyNgày chia tay, người yêu cũ tôi bảo kể từ giờ phút ấy tôi không còn cái quyền được nhớ thương hay can thiệp vào cuộc sống của anh. Mọi thứ bình thản mà hóa dĩ vãng, cố nhân lặng lẽ làm cố nhân. Bất chợt một ngày tôi nhận được tấm thiệp hồng, và dĩ nhiên tên anh kề cạnh một người khác, không phải tôi.
Người Việt tại Anh chung tay cùng quê hương vượt qua Covid-19Tối 15/8, tại London, chiến dịch 'Chung tay cùng Việt Nam vượt qua Covid-19' được phát động nhằm kêu gọi cộng đồng người Việt trên khắp nước Anh hướng về Tổ quốc.
01:10Anh Chung xin giảm án cho mẹ ruột là hung thủ giết con gái mìnhNỗi đau mất con ập đến cũng là lúc anh Nguyễn Duy Chung (trú Nghệ An) choáng váng khi hay tin kẻ thủ ác chính là mẹ mình. Dù đau đớn bởi tội án man rợ của mẹ, anh vẫn xin giảm án cho bị cáo.
Đưa ma túy từ Lào sang Việt Nam bán, em tử hình, anh chung thânXổm Chay Xìa Tu Vàng được ông trùm người Lào thuê sang Việt Nam nhận tiền bán ma túy. Người em trai Đà Xìa Tu Vàng bị bắt khi đang cõng ba lô chứa gần 28kg ma túy sang Việt Nam giao cho khách.
Sinh viên Việt tại Anh chung tay dập dịch sởi ở quê nhàChia sẻ với các gia đình có con nhỏ mắc sởi nơi quê nhà, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh vừa qua đã phát động đợt quyên góp tiền từ thiện trên tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no" để gửi về nước góp phần giúp đỡ bệnh nhi.
Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 nămĐi lạc từ năm 2006 và được người dân xóm chợ ở Trà Vinh cưu mang, anh Chung nay được trở về với gia đình ở Đà Nẵng, khờ khạo bật khóc trong vòng tay người cha đã 87 tuổi.
00:20Bố bật khóc đón con trai 18 năm lưu lạcĐi lạc từ năm 2006 và được cưu mang của người dân xóm chợ ở Trà Vinh, anh Chung đã được trở về với gia đình ở Đà Nẵng sau 18 năm. Ngày đoàn tụ, anh và cả gia đình bật khóc trong niềm hạnh phúc.
Bắt 4 đối tượng ném “bom bẩn” vào nhà dân để đòi nợSau 3 lần đến nhà anh Chung để đòi nợ em vợ anh Chung nhưng không gặp, Thanh rủ thêm 3 người khác mang dầu nhớt trộn với mắm tôm, sơn đỏ ném vào nhà để uy hiếp.