Trung Quốc chỉ trích Mỹ đưa tên lửa tới Philippines tập trậnTrung Quốc chỉ trích việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung của Mỹ ở miền bắc Philippines trong cuộc tập trận quân sự hồi tháng 4.
Căn hầm bí mật và thôi thúc 50 năm của người lính đi tìm đồng độiTrăn trở về những đồng đội suốt 50 năm nằm trong lòng đất lạnh lẽo đã thôi thúc cựu chiến binh Trần Văn Phúc ở Nghệ An vượt gần 1.000km vào Bình Định để tìm đồng đội.
Nga lên tiếng về tổn thất của lính đánh thuê cải trang ở UkraineTổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng lính đánh thuê dưới vỏ bọc cố vấn phương Tây đang chịu tổn thất ở Ukraine.
"Chảo lửa" Donbass nóng rực, Ukraine dồn quân buộc Nga trả giá đắtLực lượng Ukraine ở tiền tuyến căng mình phản công Nga khi viện trợ của phương Tây chưa được chuyển đến mặt trận.
Trung tá CSGT bị tông gãy xương đòn tại chốt đo nồng độ cồnNhận hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Tâm không chấp hành mà lao thẳng xe vào lực lượng chức năng, đâm trúng Trung tá Nguyễn Đức Sơn (Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thị xã Thuận Thành).
Gạc Ma, không thể và không bao giờ quên!Buổi lễ tưởng niệm 36 năm ngày 64 chiến sỹ anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động tại Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.
Lương Nguyệt Anh: Sự trưởng thành của học trò là phần thưởng lớn nhấtChiều 13/5, tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra chương trình biểu diễn đặc biệt nghiệm thu Đề tài nghiên cứu Khoa học của học trò Lương Nguyệt Anh.
Đại tá Trần Xuân Ánh làm Giám đốc Công an tỉnh Trà VinhĐại tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, được điều động công tác giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng LộcTừ đầu dịp nghỉ lễ đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ở Hà Tĩnh đón 18.000 lượt du khách tới dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Ký ức của trung đội trưởng trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 Điện Biên PhủXung phong nhập ngũ khi chưa 16 tuổi, vị Đại tá đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp với ký ức đậm nét về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông cùng đồng đội đã trực tiếp đánh vào đồi A1 - cứ điểm ác liệt nhất.