Từ 7/12 cấp chứng minh nhân dân 12 số toàn TPHCMĐại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TPHCM cho biết, kể từ ngày 7/12 tới, PC64 Công an TPHCM sẽ triển khai cấp giấy chứng minh nhân dân 12 số cho người dân trên toàn địa bàn.
"Liên minh vỡ nợ" gây ra những vụ cướp táo tợn ở TPHCMCảnh sát cho biết những người tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, tạo thành "liên minh vỡ nợ" để thực hiện hành vi phạm tội.
Đại sứ Mỹ chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi trao trả kỷ vật chiến tranhĐại sứ Marc Knapper bày tỏ sự xúc động khi được thay mặt chính phủ Mỹ trao trả các kỷ vật chiến tranh cho các thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh Việt Nam.
Mã số 5210: "Cả đời tôi chỉ mong có căn nhà vững chắc cho con ở mà khó quá"10 năm chống chọi với bệnh viêm gan B, sức khỏe ông Quang không còn, tài sản cũng khánh kiệt. Nhiều năm nay, gia đình ông sống trong cái chòi, việc có ngôi nhà vững chắc cũng trở thành ước mơ xa vời.
Đằng sau khoảnh khắc "em bé tượng đài" dưới mưa ở Điện Biên Phủ gây sốtKhoảnh khắc "3 chiến sĩ Điện Biên" và "em bé tượng đài" nổi bật giữa cơn mưa lớn trong giây phút lịch sử đã khiến bao người xem xúc động và tự hào.
Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binhHình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành hùng tráng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp cùng giọng đọc trầm ấm, cảm xúc của tổ thuyết minh khiến triệu người nghe xúc động, tự hào.
Đại tá Công an biệt phái làm Giám đốc Sở Y tế Kiên GiangĐại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an), được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang trong thời gian 2 năm, kể từ ngày 15/4.
Chuyện tình xúc động của vị tướng tài và đám cưới trong hầm De Castries70 năm trước, một lễ cưới đặc biệt được tổ chức trong hầm De Castries, dưới ánh đèn măng-sông. Cô dâu chú rể dắt tay nhau qua hầm trong sự hồ hởi của khách mời đều là đồng đội vừa tham gia chiến đấu.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Lý do một thành viên băng cướp biệt thự ở TPHCM "quay xe" trước giờ gây ánĐỗ Văn Tuấn cùng đồng bọn bàn bạc kế hoạch cướp biệt thự ở TPHCM, tuy nhiên khi gần đến giờ gây án thì người này bất ngờ rút lui, bỏ về nhà ở Đồng Nai.
Kinh phí đầu tư phát triển thiết chế văn hóa, thể thao "nhỏ giọt, ăn đong"Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - tại Hội thảo Văn hóa 2024.