Chuyện của... Quách An An

Người nói Quách An An đẹp, người chê Quách An An xấu nhưng nếu đã gặp Quách An An, dù chỉ là nhìn cô từ xa, ở phía dưới ngó lên sân khấu thôi, nhiều người công nhận cô gái này khá lạ, như có ma lực hút hồn người khác.

Lạnh lùng nhưng vẫn cởi mở, kiêu ngạo nhưng lại chân thành, Quách An An là một ẩn số khó tìm ra lời giải, chứ không chỉ đơn thuần là cô ca sĩ nhà giàu, hay có những phát ngôn gây sock và từng là mỹ nhân của nhạc sĩ đại gia Hà Dũng từ 1 thập kỷ trước đây….

Hình minh hoạ trong bài: Quách An An trong BST Thời trang NEM:
 
Chuyện của... Quách An An - 1
Chuyện của... Quách An An - 2
Chuyện của... Quách An An - 3
Chuyện của... Quách An An - 4
Chuyện của... Quách An An - 5
Chuyện của... Quách An An - 6
Chuyện của... Quách An An - 7
Chuyện của... Quách An An - 8

Tuổi 17 ngang ngạnh

Chuyện của cô bé An bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi quyết định “phản pháo” lại sự cưỡng chế của gia đình bằng cách vào phòng thi Đại học để…ngồi làm thơ. Những trận đòn, những giọt nước mắt đầy uất ức, cô bé cảm thấy “hận số phận” vì dường như không ai hiểu được mơ ước của mình. Quách An An yêu nghệ thuật từ nhỏ, cô bé lao vào học hát, học múa và ôm giấc mộng trở thành nghệ sĩ. Tuy nhiên, cánh cửa vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh bị đóng chặt, bởi Quách An An không có tiền tự lo học phí, trong khi gia đình quyết “siết chặt” cô con gái, bắt cô phải học những ngành nghề khác, theo họ là “ tốt hơn làm nghề xướng xa vô loài..”.

Không đỗ Đại học do bỏ giấy trắng, cũng không chịu xuất cảnh đi Mỹ cùng ba mẹ để ở lại Việt Nam chăm sóc bà nội và khởi nghiệp kinh doanh, Quách An An quyết tâm dấn thân vào thương trường để tự lo liệu cho mình một con đường mới.

Tuổi 18 đầy tiền bạc

Khi thấy con gái nhất định không chịu học hành theo hướng gia đình định hướng, mẹ Quách An An đồng ý cấp vốn để An tự kinh doanh. Những mối quan hệ của ba mẹ, khả năng tháo vát và sự nhạy bén của Quách An An đã nhanh chóng giúp cô kiếm được khá nhiều tiền. Mới 18 tuổi, nhưng Quách An An đã đủ bản lĩnh để thầu lại những khu giải trí, cho thuê sân tenis, hồ bơi…Sài Gòn rực nắng đã mang lại không biết bao nhiêu lợi nhuận cho cô gái trẻ có đầu óc kinh doanh này.

An sống với bà nội, dù cả nhà đã qua Mỹ định cư. Một vài lần gia đình làm thủ tục, muốn An sang bên đó để đoàn tụ nhưng cô lần nữa, vì thương bà, vì không thể dứt được những ma lực từ cái nắng và mùa mưa quyến rũ của Sài Gòn… Quách An An thích ngồi một mình ngắm mưa. Lúc đó, ký ức luôn ùa về, An nhớ bà nội, nhớ những tháng ngày tất tả với tiền nhưng lại khẳng định được sự trưởng thành và độc lập của mình.

Tuổi 19 mộng mơ

17 tuổi Quách An An hiểu thế nào là sự ngọt ngào của mối tình đầu. Trước đó, An và bạn của mình đã rất thân nhau, nhưng những suy nghĩ và khao khát của những cậu bé, cô bé học lớp 9 khác hẳn với những gì khi An 17 tuổi. An đã yêu bằng tất cả sự chân thành, nhưng cuộc tình rồi cũng tan vì cả hai đều vẩn vơ, mộng mơ nhiều quá để chẳng hiểu trái tim mình đang thấp thỏm, mong đợi cụ thể là điều gì…Và rồi họ chấp nhận, chia tay nhé, xa nhau nhé, lưu giữ cái tên mối tình đầu thôi nhé chứ chúng mình không thể đi để tìm hạnh phúc cùng nhau…

Nỗi buồn khó nguôi nhưng An tin vào quyết định của mình. Cô lại vội vã, tất tả với công việc mưu sinh để còn nhanh chóng rút ngắn con đường đến với ước mơ lớn trong đời, đó là trở thành ca sĩ và làm nghệ sĩ để ba mẹ hiểu, sự lựa chọn của con gái không hề là lựa chọn hời hợt, bồng bột của những đứa trẻ con.

Mối tình với đại gia đang phá sản

Sau này, khi Hà Dũng trở thành “mỏ vàng” của nhiều mỹ nhân nổi tiếng, người ta hay nói đến việc anh vung tiền đầu tư cho cô học trò này, cô tri kỷ khác chứ vào lúc Quách An An 19 tuổi, gặp Hà Dũng thì người xung quanh chỉ nói chuyện Hà Dũng có thể rất bất an, vì anh đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế…

Quách An An tự tin cười nói, bây giờ có người nói An không xinh, thậm chí lên TV xấu quá nhưng khi đó, 10 năm trước An khá đẹp, trẻ trung, hồn nhiên cho dù không có sự ngơ ngác, “giả nai” như mẫu con gái mà đàn ông hay để ý.

An có nhiều người theo đuổi, cả mê mẩn thật sự lẫn muốn làm quen để thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng không hiểu tại sao, sự từng trải, trí tuệ và đặc biệt là vẻ điềm tĩnh, thấu hiểu của Hà Dũng đã hút hồn An.

Họ đã thân nhau hơn mức chú cháu, như ban đầu An kính trọng gọi nhạc sĩ đại gia như thế. Câu chuyện của họ không có tiền bạc, không có chuyện anh phải đầu tư cho em việc này việc khác…Từng có lúc Hà Dũng muốn mang lại một món quà lớn cho Quách An An, nhưng cô bé 19 tuổi chỉ cười, nói em không chê tiền nhưng hãy dành tiền trả nợ, lo lắng cho em vào khi anh thật thoải mái mọi thứ sẽ tốt hơn…

Hận - ghen và đổ vỡ

Tự tin vào mọi thứ mình có, từ ngoại hình đến khả năng tài chính, Quách An An cảm thấy tụt xuống đáy vực thẳm, rất ngạt thở bởi những chuyện từ quá khứ của người yêu. An cho rằng, bản thân mình yêu không vụ lợi, không kính trọng và cần người đàn ông đó vì tiền của anh ta nên khi biết người đó đào hoa, người đó có quá nhiều bóng hồng lướt qua cuộc đời, sự ấm ức, hậm hực đã giết chết tình cảm…

Một lời tuyên bố chia tay, những giọt nước mắt tiếc nuối, xót xa vì quá đường đột sau cùng không tạo cho Quách An An bất cứ sự thù hận nào. Cô tiễn mối tình với Hà Dũng bằng sự vật vã rất riêng tư. Khóc cho mình, khóc cho anh để rồi một hôm nào đó, An mỉm cười, tại sao lại phải hờn ghen như thế, anh ấy vẫn là tri kỷ, là người hiểu và có thể chia sẻ cùng nhau mỗi lúc khó khăn cơ mà…

Ngạo nghễ với những tin đồn

Quách An An không bằng người này, người khác. Cô ấy không được Hà Dũng yêu thật lòng như vẫn tự tin khoe với bạn bè. Quách An An có bầu và sinh con cho Hà Dũng…, thôi thì đủ thứ tin đồn, mà là những tin đồn kiểu “xách mé” xuất hiện, khiến An cũng cảm thấy phiền lòng.

Không phản ứng tiêu cực, không đôi co, không thanh minh giải thích, Quách An An mỉm cười cho rằng, chấp làm gì những “tiếng nổ” của người đến sau. Với cô, quan trọng bản thân mình thấy gì, cảm nhận gì và người ấy, họ nghĩ gì, nhớ gì là đủ.

Quách An An ngạo nghễ với tất cả những tin đồn liên quan đến mình, dù cô không phải người bất cần, cũng không thích tạo xì căng đan nhưng với An, đừng nói những gì không có, đừng nghĩ đến những gì không đáng phải bận tâm thì mình sẽ luôn tươi tỉnh. Nụ cười luôn xuất hiện trên môi, Quách An An thích nhất hình ảnh người phụ nữ luôn ngẩng cao đầu, bước những bước dài dứt khoát…

Tuổi 21 để hiểu mình thất bại

Sau ba năm miệt mài kiếm tiền, cộng với việc đầu tư để luyện thanh, học về hình thể, nhảy múa…, Quách An An phát hành Album đầu tiên. Mọi khao khát tưởng như được khỏa lấp nhưng thật buồn, An không có được những thành công như ban đầu cô nghĩ.

Vẫn đi hát, chụp hình thời trang, đóng phim, An đã “lọt chân” vào làng giải trí, cố gắng xây dựng hình ảnh, khẳng định tài năng để có chỗ đứng bằng chính sự khiêm nhường và hiểu mình là ai, đang đứng ở đâu.

Sau kết quả không mấy khả quan của Album đầu tiên, Quách An An rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Cô bắt đầu biết chọn ca khúc, đầu tư cho trang phục để thật phù hợp và quyến rũ. Lợi thế ngoại hình được chính khán giả phát hiện giúp Quách An An, bất chấp việc cô có quyết định theo hướng gợi cảm hay không, trong mắt mọi người, Quách An An vẫn luôn gợi cảm, thậm chí được gọi là sexy, nóng bỏng.

Tình - Tiền và Tri kỷ

Với Quách An An, mối quan hệ của cô và Hà Dũng giống quan hệ người nhà. Họ là người thân của nhau, nên không cần “chiền làng chiềng chạ” là chúng tôi đi ăn cơm chung , tôi nghĩ anh ấy thế này hay thế khác. An cho rằng, chuyện yêu đương là chuyện bình thường nhưng may mắn và cả không may mắn cho cô là tuổi mộng mơ đó yêu một người đàn ông nổi tiếng…Sau này, An tránh tất cả những câu hỏi về Hà Dũng, nói về mình nhiều hơn nên cũng để xảy ra một số hiểu lầm.

Nỗi đau phim ảnh

Những lời chê bai khủng khiếp nhất trút lên đầu Quách An An, khi trong Xin lỗi tình yêu cô..xấu đến mức khó chịu. An tủi thân lắm, vì cô hiểu mình định hướng sai. Luôn tự ti mình là diễn viên tay ngang, khi đóng phim phải hết mình để nhập vai cho tốt. An khóc lóc, cười nói theo cảm xúc nhân vật mà quên mất diễn viên chuyên nghiệp phải biết làm đẹp mình trước ống kính để tạo xúc cảm cho khán giả khi xem chứ không chỉ là chuyện nói thế nào, diễn ra sao…

Nhìn nhiều bạn bè của mình đi dự Liên hoan phim, bước trên thảm đỏ những Lễ trao giải đôi lúc Quách An An buồn muốn khóc. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, An đầy kỳ vọng vì tin phim Trung úy sẽ tham dự. Lý do bất khả kháng về điều kiện kỹ thuật, xem như chặn đường, An thấy tiếc lắm vì đã nghĩ mình sẽ có cơ hội đến dự Liên hoan với tư cách diễn viên có phim tham dự chứ không phải chỉ là ca sĩ, làm khách mời của những buổi lễ long trọng này…

Dường như phim ảnh chưa bén duyên với Quách An An, vì đóng nhiều phim nhưng An không để lại những ấn tượng như mong muốn. Nhưng cho dù bị chê xấu, cho dù đóng phim cực nhọc, An vẫn nhất định theo đuổi giấc mơ này và tin ngày mai thôi, diễn viên Quách An An sẽ làm nên một điều gì đó…

Hạnh phúc quy đổi bằng gì

Bằng niềm tin và sự thoải mái trong tinh thần! Quách An An cho rằng mình có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chưa nghĩ đến hôn nhân, dù đã có lúc ngập tràn trong hạnh phúc, nghĩ rằng sự rung cảm sẽ buộc được trái tim hai người yêu nhau nhưng lúc này, công việc còn nhiều quá, những kế hoạch lớn, những dự án trong tương lai cứ cuốn lấy Quách An An…

“Em muốn đóng phim ở Hà Nội, hy vọng được nhận vai ở Thành phố Hồ Chí Minh..”, cô gái năng động mang ba dòng máu Pháp, Trung và Việt cười vui khi nói mình tham lam lắm…

Gia đình gốc Bắc, lập nghiệp ở Sài Gòn, rồi giờ đây ở tận phương xa nhưng cả nhà An vẫn giữ nếp sống của người Hà Nội. An tự thấy mình cũng khó tính, cầu toàn nhưng trên tất cả, cô là tỷ phú của giấc mơ và là một con ong chăm chỉ để dệt mơ ước của mình thành sự thật….

* Quách An An bật mí

1. Khi yêu Quách An An là người thế nào ?

An yêu theo bản năng, không có kiểu mẫu đẹp trai, giàu có, lãng mạn…Chỉ cần cảm thấy có cảm xúc và sự tôn trọng dành cho người đó thì sẽ sẵn sàng bắt đầu tìm hiểu nhau. Khi đã yêu thì cũng như phụ nữ khác thôi, yếu đuối và chỉ biết duy nhất người ấy trong mắt mình.

2. An có muốn lấy chồng cùng nghề không ?

Hiện giờ thì nghĩ là không, nhưng không biết trước được, lỡ duyên số tới thì mình cũng phải theo. An tin vào số phận !

3. Gia đình mơ ước của Quách An An là gì ?

Vợ chồng yêu thương, tin tưởng, tôn trọng nhau. Cả hai cùng phấn đấu làm việc và xây dựng hạnh phúc chung, có một hoặc hai đứa con là đủ…

4. Có bao giờ An nghĩ đến câu "tình cũ không rủ cũng tới" không ?

An nghe nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy…hi..hi, chắc là không đâu !

5. Thời khắc đáng nhớ nhất với Quách An An ?

Mỗi năm đều có một lần, đó là đêm giao thừa. Thời khắc đó, An luôn có rất nhiều cảm xúc, thấy thiêng liêng, hồi hộp, hy vọng và buồn vui lẫn lộn…khi nhớ lại những chuyện của năm qua, hoặc những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Năm nào cũng vậy, giao thừa An thường ngồi một mình, suy ngẫm về những gì đã qua, về quá khứ để có dự tính cho tương lai…

6. Kỷ niệm nào An muốn quên nhất ?

Ngày Bà nội mất, An chỉ mong đó không phải là sự thật. Đó là nỗi đau nhưng cũng là một kỷ niệm An không bao giờ cho phép mình được quên.

7. An thích tiêu tiền vào việc gì nhất ?

Những việc làm tâm trạng mình thấy vui hơn. Có thể là shopping, giúp đỡ ai đó, tặng quà cho bạn bè, người thân, đầu tư cho nghề nghiệp, du lịch, giải trí…

8. Câu châm ngôn có giá trị nhất với Quách An An ?

“Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất cứ sự hòa nghi nào của người khác…”

M.N.L.L
Ảnh: Danny Nguyễn
Trang phục:NewNem
Make up: Đức Hiển
(Theo Thế giới Điện ảnh)