Kết thúc vòng 1/8 Champions League

Vận hội của người Tây Ban Nha?

(Dân trí) - Valencia ngã ngựa tâm phục khẩu phục trước Schalke, nhưng hai đại diện hùng mạnh Barcelona và Real Madrid cùng tiến bước vào tứ kết. Người TBN một lần nữa có cơ sở để mơ về chức vô địch Champions League năm nay.

 

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, La Liga luôn có những đại diện thống trị bóng đá lục địa già. Real Madrid giành chức vô địch liên tiếp theo chu kỳ 2 năm 1 lần (1998, 2000 và 2002). Khi “Kền kền trắng” sa sút, Barcelona trở thành lá cờ đầu của TBN với hai lần đăng quang vào các năm 2006 và 2009.
 
 
Vận hội của người Tây Ban Nha? - 1

Real Madrid và Barca đang thăng hoa ở cả 3 mặt trận

 

Bên cạnh đó, Valencia cũng làm mưa làm gió ở châu Âu khi hai lần liên tiếp vào chung kết Champions League (2000, 2001). Đi đôi với sự thống trị của Premier League, La Liga vẫn có được chỗ đứng đáng nể ở tại châu lục. Lần này, việc cả Barcelona lẫn Real Madrid cùng tiến bước mạnh mẽ với mục tiêu bước lên đỉnh cao nhất.

 

Valencia đã không thể bước tiếp vig thất thủ 1-3 tại Veltins Arena (thua chung cuộc 2-4), nhưng đó cũng là kết cục hợp lý. Los Che bị loại do thiếu kinh nghiệm chứ không hề thua về cục diện sau 180 phút. Nhưng thầy trò HLV Unai Emery cũng không đặt quá nhiều tham vọng tại châu lục, mục tiêu họ hướng tới chỉ là vị trí thứ 3 La Liga.

 

Nhưng Real Madrid và Barcelona lại ấp ủ nhiều tham vọng hơn. Real Madrid mơ về Decima (chức vô địch Champions League/C1 lần thứ 10) còn Barca hướng đến “thiên đường thứ ba” tại châu lục. Hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất thế giới đang cùng ôm mộng “ăn ba”, họ không chỉ đua tranh ở đấu trường châu lục mà quyết tâm lên ngôi ở trời Âu.

 

Barcelona đã chứng tỏ, thất bại 1-2 tại Emirates chỉ là tai nạn. Trở về Nou Camp, binh đoàn xứ Catalan đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt, họ áp đảo đối thủ về thế trận. Dù Busquets đã đánh đầu phản lưới nhà nhưng cú đúp của Messi và pha xử lý khéo léo nơi Xavi đã đưa Barca tiến vào tứ kết.
 
 
Vận hội của người Tây Ban Nha? - 2

Barcelona của Messi dễ dàng vượt qua Arsenal

 

Sự dị nghị về tiếng còi méo nơi trọng tài Busacca không thể che lấp được sự thật rằng, Barca vẫn ở trên tầm Arsenal về mọi mặt. Los Blaugrana hướng đến mùa bóng thứ 4 liên tiếp có mặt tại bán kết Champions League và tất nhiên, tham vọng của thầy trò Guardiola còn nhiều hơn thế.

 

Messi đang thăng hoa với 8 bàn thắng kể từ đầu giải, dàn cầu thủ chất lượng đầy kết dính như Xavi, Iniesta, Pedro và David Villa đang đạt phong độ cao cùng điệu “tiqui-taca” đầy quyến rũ. Nếu duy trì được sự hưng phấn và lực lượng không bị sứt mẻ, Barca có thể lên ngôi cao nhất như năm 2009.

 

Nếu như Barcelona cho thấy sự ổn định thì Real Madrid cũng khẳng định tham vọng không hề thua kém. Bỏ lại sau lưng 6 năm u ám bị loại ngay từ vòng 1/8, Real Madrid đã đè bẹp Lyon 3-0 tại Bernabeu để tiến bước vào tứ kết Champions League, dấu hiệu rõ rệt cho thấy sự hồi sinh của Los Blancos.

 

Với Mourinho, chiến thắng có ý nghĩa hơn tất cả. Real Madrid của ông tiến từng bước vững chắc ở Liga qua những trận cầu đơn giản, thậm chí còn nhạt nhẽo. Trước Lyon, Real chơi không tưng bừng như quá khứ, nhưng hiệu quả gần như đạt đến tuyệt đối. Chỉ cần 3 pha dứt điểm của Marcelo, Benzema và Di Maria, “Kền kền trắng” thắng 3-0 và xóa dớp đen đủi trong lịch sử.
 
 
Vận hội của người Tây Ban Nha? - 3

Benzema tỏa sáng trong cả hai lần đối đầu với Lyon

 

Ronaldo chưa thể ghi bàn sau khi hồi phục chấn thương, nhưng Real Madrid vẫn có một Benzema bùng nổ dữ dội. Tiền đạo người Pháp ghi cả 2 bàn ở hai lượt trận với Lyon, lập 3 cú đúp liên tiếp tại Liga. Bên cạnh đó, khả năng đi bóng tốc độ bên cánh phải của Di Maria cũng những đường chuyền sắc lẹm nơi Oezil cũng mang lại sự đa dạng trong lối chơi Los Blancos.

 

Real Madrid hiện tại không huyền ảo, quyến rũ như thời Redondo năm 2000 hay Zidane, Figo năm 2002, nhưng dấu ấn Mourinho mang lại là sự chặt chẽ, hiệu quả và đầy tính đột biến. “Ngài đặc biệt” khao khát giành chức vô địch Champions League với CLB thứ 3, sai Porto và Inter Milan.

 

Ngày thứ sáu (18/3) tới, lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League mới diễn ra tại Nyon (Thụy Sỹ) và nếu Barca-Real không đụng độ nhau, vận hội dành cho người TBN đang rộng mở. Tuy nhiên, những cái tên như MU, Chelsea hay Inter vẫn là thử thách không đơn giản cho hai đại gia hàng đầu xứ sở bò tót.

 

Kim Anh