Lượt về Bán kết Champions League

Sức ép phạt đền "bóp nát" những trái tim Xanh!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đêm qua, nỗ lực hết mình của thầy trò Mourinho chỉ đủ giúp họ giữ vững tỷ số 0-1 cho đến hết 120 phút thi đấu, trước khi gục ngã trên chấm phạt đền trước sự chói sáng của&nbsp;thủ&nbsp;thành&nbsp;Reina. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Liverpool</st1:place> lần thứ 7 trong lịch sử bước vào trận CK Champions League...</P>

Đúng như những gì Rafa Benitez cảnh báo trước trận đấu, bầu không khí cuồng nhiệt tại Anfield đã mang đến lợi thế tinh thần quá lớn cho Liverpool khi nó đè lên các cầu thủ đội khách một sức ép nghẹt thở trong loạt penalty định mệnh, sau 120 phút thi đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của Quỷ đỏ, vừa đủ để san bằng lợi thế của Chelsea ở trận lượt đi.

 

Những tiếng la ó và dải âm thanh dài đến ghê người phát ra từ 42.554 khán giả trên sân khiến hai cầu thủ vào thay người Robben và Geremi không thể thực hiện thành công quả 11m thứ nhất và thứ 3 của đội khách, trong khi chính nó lại tiếp thêm tự tin để Jose Reina hai lần trổ tài cản phá.

 

Diễn biến đó trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nín thở chờ đợi rồi vỡ oà trong sung sướng của 4 khán đài Anfield khi lần lượt Zenden, Alonso, Gerrard và Dirk Kuyt thực hiện thành công quả penalty cho Liverpool với những cú dứt điểm sắc lẹm, không cho Petr Cech bất kỳ cơ hội cản phá.

 

Sức ép phạt đền "bóp nát" những trái tim Xanh! - 1

"Người hùng" Jose Reina của Quỷ đỏ vùng Merseyside!

 

Liverpool đã chiến thắng thuyết phục trên chấm phạt đền và kết quả này cũng đủ thuyết phục bất kỳ ai bởi chính họ là người chơi hay hơn trong hầu hết thời gian thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ của trận đấu. 

 

Còn với Chelsea, thất bại này là "nhát cứa" tiếp theo vào tham vọng của Mourinho ở mùa giải năm nay sau sự thất thế rõ rệt so với MU tại giải Ngoại hạng Anh. Sau 3 năm, "giấc mộng" Champions League vẫn quá xa vời, những trái tim Xanh lại đang rỉ máu và gần như họ chỉ còn duy nhất trận Chung kết Cúp FA ngày 19/5 để vớt vát lại danh dự của một "ông lớn".

 

Lượt về Bán kết Champions League

 

Liverpool 1-0 Chelsea

(Agger 22')

 

* Tổng tỷ số 2 lượt 1-1. Liverpool thắng penalty 4-1, lọt vào Chung kết.

 

 

1h45, thứ Năm (3/5)

 

AC Milan - Man Utd (2-3)

 

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi. 

Trở lại diễn biến trận đấu, Benitez khiến nhiều CĐV bất ngờ khi cất Alonso trên ghế dự bị để bố trí hàng tiền vệ hình thoi, với Pennant và Zenden ở hai cánh, Mascherano giữ nhiệm vụ thu hồi còn Gerrard chơi ngay sau cặp tiền đạo Kuyt - Crouch.

 

Với chiến thuật đó, Liverpool chủ trương khoét thẳng vào hai cánh đối thủ và bằng lối chơi nhanh, nhuần nhuyễn, họ đã đập tan ý đồ pressing phủ đầu của Jose Mourinho. Thời gian kiểm soát bóng lên đến 71% trong 25 phút đầu tiên (so với 29% của Chelsea) đủ cho thấy thế áp đảo của các học trò Benitez.

 

Bàn thắng mở tỷ ở phút 22 vì thế cũng là điều xứng đáng khi từ chấm đá phạt bên phía cánh trái, Gerrard bất ngờ chuyền ngang cho Daniel Agger ngay trước vạch 16m50 và ngay lập tức, trung vệ này chuộc lại lỗi lầm ở lượt đi bằng cú dứt điểm sắc lẹm, đưa bóng đi sát cột dọc bên trái trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ đội khách.

 

Sức ép phạt đền "bóp nát" những trái tim Xanh! - 2

Niềm vui tột độ của Daniel Agger (trái) sau bàn mở tỷ số.

 

Thiếu Ballack, trong khi Essien bị kéo về đá trung vệ thay Carvalho, tuyến giữa của The Blues yếu thế hơn hẳn đội chủ nhà và không hề khó hiểu khi Drogba rơi vào cảnh đói bóng. Cơ hội duy nhất của anh trong hiệp 1 chỉ xuất phát từ pha chuyền bóng hỏng của Mascherano, song pha dứt điểm trái phá từ góc hẹp của "Voi rừng" lại không đủ khó để đánh bại Reina.

 

Đầu hiệp hai là thời điểm Quỷ đỏ bất ngờ tăng tốc với những pha đột phá liên tiếp của Pennant bên cánh phải và chắc chắn nếu không quá đen, họ đã có bàn nâng tỷ số khi cú đánh đầu cận thành của Crouch tìm đúng vị trí của Petr Cech (56'), trong khi pha bay người đánh đầu sau đó 3 phút của Kuyt lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

 

Trong thế bị ép, Chelsea cũng tạo được một cơ hội rõ rệt để gỡ hoà ở phút 75 song trước sự đeo bám quyết liệt của Carrargher, Drogba đã dứt điểm ... lên trời sau đường căng ngang tuyệt đẹp của Ashley Cole băng lên phía cánh trái.

 

Không nâng được tỷ số, phút 78 BHL chủ nhà quyết định đưa Alonso vào sân thay Pennant để tăng cường sự chủ động ở tuyến giữa, bảo vệ lợi thế dẫn trước và khi nỗ lực cuối cùng của họ trong thời gian thi đấu chính thức là cú sút xa của Zenden bị Cech cản phá, hai đội buộc phải bước sang hiệp phụ khi tổng tỷ số 2 lượt là 1-1.

 

Sức ép phạt đền "bóp nát" những trái tim Xanh! - 3

Thể lực sung mãn của Kuyt (đỏ) khiến hàng thủ
Chelsea khốn đốn.

 

Đó cũng là thời điểm thể lực sung mãn của các cầu thủ Liverpool được phát huy do hầu hết trụ cột của họ được nghỉ trận đấu gặp Portsmouth tại Premiership cuối tuần qua. Trong khi đó, sự mệt mỏi bắt đầu khiến hàng thủ Chelsea lúng túng trong việc phán đoán tình huống.

 

Liên tiếp trong các phút 99 và 100, CĐV tại Anfield đã hai phen mừng hụt khi Dirk Kuyt băng xuống đối mặt với Petr Cech, đặc biệt là ở tình huống anh dứt điểm tung lưới Chelsea sau khi nhận bóng bật ra từ cú sút xa của Alonso, nhưng cả hai lần trọng tài Gonzalez đều thổi còi việt vị quá chậm.

 

Phía Chelsea, việc liên tiếp tung Robben và Wright-Phillips vào sân cũng khiến thế công của họ khởi sắc đôi chút, tuy nhiên chính những đôi chân và bước chạy nặng nề đã ngăn Drogba và Lampard tung cú dứt điểm chính xác hoặc hiểm hóc hơn ở những tình huống quyết định.

 

Sức ép phạt đền "bóp nát" những trái tim Xanh! - 4

Dù rất cố gắng nhưng Drogba vẫn không thể
chọc thủng lưới Reina.

 

Cuối hiệp phụ thứ hai, Kuyt khép lại 120 phút đáng buồn của mình khi pha xử lý mẫu mực loại bỏ 1 hậu vệ Chelsea của anh lại kết thúc bằng cú dứt điểm tìm đúng Petr Cech ở một vị trí rất trống trải trong vòng cấm.

 

Tuy nhiên, nỗi thất vọng của tiền đạo người Hà Lan không kéo dài lâu bởi ngay sau đó, trong loạt penalty định mệnh, chính anh là người khép lại chiến thắng thuyết phục 4-1 cho Quỷ đỏ ngay ở loạt đá thứ 4, sau khi Robben và Geremi thực hiện không thành công quả 11m cho đội khách.

 

Liverpool giành vé tới Athens trong cái nhìn uất hận của Mourinho và The Blues...

 

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina - Finnan, Carragher, Agger, Riise - Pennant (Alonso 78'), Gerrard, Mascherano (Fowler 118'), Zenden - Kuyt, Crouch (Bellamy 106').

Chelsea: Cech - Ferreira, Essien, Terry, A.Cole - Mikel, Makelele (Geremi 118'), Lampard - J.Cole (Robben 98'), Drogba, Kalou (Phillips 107').

Phan Trung