Mâu thuẫn nội bộ, TMN.CSG “choảng” nhau?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Một ngày sau khi đặt bút kí bản hợp đồng ghi nhớ với V. Ninh Bình, sáng ngày 16/8</SPAN> tại trung tâm tập luyện của TMN. CSG, Lưu Ngọc Hùng đã bị một đồng đội đánh trọng thương.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-layout-grid-align: none"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></P>

“Choảng” nhau vì mâu thuẫn?

 

Kết quả khiến cầu thủ Lưu Ngọc Hùng phải nhập viện và theo kết luận của bác sĩ, Hùng bị “gãy, mẻ 3 xương (hàm, xương gò má, mẻ phần xương dưới hốc mắt) ở phía mặt phải và phải mổ vào thứ Ba tuần tới”.

 

Theo một nhân chứng kể lại: Khoảng 8h30 sáng, Lưu Ngọc Hùng cùng một người bạn đi uống cà phê và ăn sáng. Xe của Hùng chưa ra khỏi khuôn viên nhà ở của đội, thì  John Wole bất ngờ xuất hiện.

 

Không “mô tê” gì, anh chàng ngoại binh này lao thẳng vào Hùng và người bạn, rồi ném chiếc nón bảo hiểm vào mặt. Khi Hùng còn lao đao, anh chàng này tiếp tục lao vào tấn công, nhưng rất may Hùng đã tháo chạy kịp thời. Anh bạn tên Vũ đi cùng Hùng, cũng phải chạy thoát thân.

 

Tiếp xúc với Lưu Ngọc Hùng, trung vệ này cho biết: “Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi và Wole không những là cặp trung vệ mùa này mà ngoài đời cũng không có xích mích gì cả. Thậm chí, John nhiều khi còn cho tôi cười bể bụng. Thế mà sáng nay, anh ta lại lao vào đánh tôi, tôi rất khó hiểu…”

 

Được biết trong buổi tập chiều hôm trước (15/8), giữa nội và ngoại binh của TMN.CSG đã có lời qua tiếng lại, nhưng là giữa đội trưởng Ngũ Chí Thắng với Aniekan chứ không phải của Lưu Ngọc Hùng và John Wole. Đến tối thì mâu thuẫn này được giải quyết êm thấm, sau khi Aniekan xin lỗi Ngũ Chí Thắng. Nhưng không hiểu, sau một đêm, đội phó của TMN.CSG lại ăn nguyên  “cái nồi cơm điện” vào mặt.

 

Mâu thuẫn nội bộ, TMN.CSG “choảng” nhau? - 1

Chí Thắng (trái) có phải là nguyên nhân, hay còn những uẩn khúc khác?

 

Vụ việc đã “âm ĩ” từ lâu…

 

Vụ việc trên, đã nói lên rất nhiều về những mâu thuẫn vốn đã  “âm ĩ” và chờ ngày bùng phát ở nội bộ TMN.CSG. Nói thẳng ra, đó  là sự “thù địch” giữa một bên là hầu hết cầu thủ nội với hai anh chàng mang quốc tịch  Nigeria: Aniekan và John Wole. Đặc biệt Aniekan, cầu thủ từng vốn gây nhiều tai tiếng tại CLB B. Bình Định trước đây.

 

Sau khi về TMN.CSG, “cặp bài trùng” này nhận khoản lương cao ngất ngưởng (khoảng 3.500 USD/ tháng). Nếu John Wole tỏ ra xứng với “đồng tiền bát gạo” thì Aniekan ngày càng “đổ đốn”, phong độ đi xuống thê thảm, do anh này thường xuyên la cà ở Phố tây và chuyện trai gái. Thậm chí các cầu thủ nội ở TMN.CSG  phải gọi “mát” 2 anh chàng này là “ông nội” để chỉ việc họ được hưởng quá nhiều ưu ái từ phía BLĐ TMN.CSG.

 

Sự việc lên đến đỉnh điểm sau “nghi án” hai trận thua của TMN.CSG đều trước B. Bình Định. Aniekan và John Wole có những biểu hiện khác lạ với đồng đội.

 

Trở lại với vụ việc Lưu Ngọc Hùng bị “dính” chưởng, trao đổi với Dân trí, một cầu thủ TMN.CSG cho hay: “Trong buổi tập sút cầu môn, anh Hùng không tập mà lên khán đài ngồi nói chuyện gì đó với ông Thịnh (Tổng giám đốc công ty bốc xếp Khánh Hội) và ông Lê Quang Nhật ( GĐĐH TMN.CSG). Tôi thấy Aniekan và John Wole  nhìn anh Hùng với ánh mắt chằm chằm và thì thầm gì đó với nhau”.

 

Còn Lưu Ngọc Hùng thì cho biết: “Đúng là chiều hôm ấy, tôi có nói chuyện với ông Thịnh và ông Nhật. Nhưng đó chỉ xoay quanh chuyện kí hợp đồng mới của tôi với CLB. Không lẽ chỉ vì nghi ngờ việc gì đó mà John lại đánh tôi, tôi không tin, ở đây rõ ràng là có uẩn khúc”.

 

Còn “hung thủ” John Wole sau khi lấy lời khai đã trở về đội để chờ luật sư của mình. Còn khi liên lạc với GĐĐH Lê Quang Nhật thì ông này tỉnh bơ nói rằng: “Tôi không biết vụ việc đó”.

 

Thạch Yên