Italia - Xứ Wales (23h00 ngày 20/6): Màn "lột xác" khó tin

H.Long

(Dân trí) - Italia đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bằng lối chơi tấn công rực lửa. Nếu không cẩn thận, xứ Wales có thể nếm mùi thất bại giống như Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Trận đấu giữa Italia - Xứ Wales ở lượt trận cuối cùng bảng A Euro 2020 diễn ra vào lúc 23h00 ngày 20/6 tại sân Olimpico.

Có câu hỏi đặt ra là hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ có chắc chắn không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, nó dễ dàng bị "xé nát" bởi sức mạnh tấn công vô cùng khủng khiếp của đội tuyển Italia.

Italia - Xứ Wales (23h00 ngày 20/6): Màn lột xác khó tin - 1

Italia quá đáng sợ với lối chơi tấn công rực lửa.

Euro 2020 đã chứng kiến màn "lột xác" không thể tưởng tượng được của đội tuyển Italia. Trong quá khứ, người Italia luôn tự hào với lối chơi phòng ngự. Ở bất kỳ giải đấu lớn nào, Italia luôn trình làng "đặc sản" ấy.

Người Italia tôn thờ thứ "đặc sản" ấy tới mức bảo thủ. Trong dòng chảy lịch sử, Italia có không ít những ngôi sao tấn công hay như Baggio, Del Piero, Totti… nhưng họ vẫn chỉ… đá phòng ngự. Thậm chí, những HLV của đội tuyển Italia còn không dám chơi tấn công bởi nhiều người hâm mộ quá tôn thờ lối chơi phòng ngự. Họ sợ nếu thất bại vì chơi tấn công sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn.

Nhưng có một thực tế rằng, lối chơi phòng ngự từ lâu đã khiến Italia trở nên lạc hậu với thế giới. Kể từ lần cuối cùng lọt vào trận chung kết Euro 2012, họ không còn tiến sâu ở các giải đấu lớn. Đỉnh cao của những nỗi thất vọng chính là việc họ không thể giành vé tham dự World Cup 2018.

Có lẽ, từ cú ngã đau đớn ấy, tư duy của những người Italia thay đổi. Dưới bàn tay của HLV Mancini, Italia cho thấy họ chơi tấn công không hề thua kém bất kỳ đội bóng nào trên thế giới ở thời điểm này.

Tới mức, người ta đã ví Italia với một "cơn lốc". Nó khiến cho người ta nhớ về lối chơi của Hà Lan ở thập niên 70 thế kỷ trước (nơi mà người ta phải đặt biệt danh cho họ là "Cơn lốc màu da cam".

Italia đã cho Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Thụy Sĩ "bẹp dúm" trong lối chơi tấn công của mình. Nhưng ở trận đấu với Thụy Sĩ, Italia còn cho thấy cái hay khác. Họ không tấn công như kẻ hoang dại. Có cả thời điểm họ ru ngủ Thụy Sĩ. Nhưng cái đáng sợ ở chỗ, khi Azzurri "bật công tắc tấn công", tất cả đều không chống nổi.

Xứ Wales "may mắn" khi gặp Italia ở lượt đấu cuối cùng. Nói vậy bởi lẽ, họ đã chứng kiến Italia vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ bằng lối chơi đáng sợ thế nào. Do đó, ít nhiều, xứ Wales cũng sẽ có sự cẩn trọng nhất định.

Italia - Xứ Wales (23h00 ngày 20/6): Màn lột xác khó tin - 2

Liệu xứ Wales có đủ sức ngăn cản cơn cuồng phong màu Thiên Thanh.

Italia đã chắc chắn có vé đi tiếp nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ dừng lại. Do đó, xứ Wales sẽ phải gồng mình phòng ngự và hy vọng sẽ tạo nên điều bất ngờ trong những pha phản công.

Xứ Wales cũng có điểm khác ở Euro 2020 khi bất ngờ kéo Gareth Bale về thi đấu như "số 10" thực thụ. Ngôi sao thuộc biên chế của Real Madrid vẫn quá vô duyên trong khâu ghi bàn (sút hỏng phạt đền trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng anh lại tỏa sáng trong vai trò kẻ kiến tạo. Cả hai bàn thắng của xứ Wales trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đều ghi dấu ấn kiến tạo của Gareth Bale.

Việc Gareth Bale lùi sâu, tạo điều kiện cho Ramsey tỏa sáng, khi liên tiếp có pha xâm nhập vòng cấm vô cùng lợi hại.

Dù sao, với 4 điểm trong tay, xứ Wales có khả năng đi tiếp ngay cả khi thua Italia (do 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc sẽ đi tiếp) nhưng tất nhiên, họ không muốn chịu thất bại dễ dàng trước Italia.

Đội hình dự kiến

Italia - Xứ Wales (23h00 ngày 20/6): Màn lột xác khó tin - 3

Dự đoán: Italia 2-0 xứ Wales

Trong trận đấu cùng giờ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán với Thụy Sĩ. Đây là trận đấu của hai đội bóng bị dồn vào thế chân tưởng. Chỉ có một chiến thắng mới có thể cứu vãn tình thế của hai đội. Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng xứ Đồng Hồ trong hai trận vừa qua cũng khá nhạt nhòa. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ tấn công bùng nổ hơn nữa sau trận đấu nhạt nhòa trước xứ Wales.

Dự đoán: Thụy Sĩ 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ

Italia - Xứ Wales (23h00 ngày 20/6): Màn lột xác khó tin - 4