Hungary - Pháp (20h ngày 19/6): Có thể khiến "Gà trống Gô-loa" im tiếng?

Hạo Minh

(Dân trí) - Pháp đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Hungary trong trận đối đầu vào tối nay (19/6). Liệu đội chủ nhà có thể khiến "Gà trống Gô-loa" không thể "cất tiếng gáy"?

Hungary thi đấu rất kiên cường trước Bồ Đào Nha trong khoảng thời gian rất dài, tuy nhiên đội chủ nhà đã sụp đổ trong khoảng thời gian cuối trận với những bàn thua liên tiếp khiến họ phải chịu thất bại tới 0-3 trước hàng vạn khán giả nhà. 

Huấn luyện viên Marco Rossi của Hungary đã nhận lỗi sau trận đấu khi những sự điều chỉnh nhân sự của ông không mang lại hiệu quả. Hungary còn buông xuôi khá nhanh chóng sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên, điều đó làm lu mờ 84 phút đầu trận rất xuất sắc của đội bóng Đông Âu.

Hungary -  Pháp (20h ngày 19/6): Có thể khiến Gà trống Gô-loa im tiếng? - 1

Hungary sụp đổ tan nát chỉ trong 7 phút ở giai đoạn cuối trận, thua tới ba bàn trước Bồ Đào Nha.

Thất bại trước Bồ Đào Nha cho thấy sức mạnh thực sự của Hungary không đáng sợ, họ đang thiếu những ngôi sao lớn trong đội hình, trong khi lối chơi đồng đội trong tấn công cũng chưa đặc sắc. Hungary chiến đấu kiên cường trước Bồ Đào Nha được xây dựng dựa trên vũ khí tinh thần, họ được thi đấu trên sân nhà với hàng vạn cổ động viên cổ vũ (Puskas Arena là sân duy nhất tại Euro cho 100% khán giả vào sân). Tuy nhiên, điều đó cũng khó che lấp những khuyết điểm về chuyên môn.

Thua trận ra quân Hungary đối diện với nguy cơ bị loại rất cao ngay từ vòng bảng, bởi các đối thủ tiếp theo mà đội bóng này đối đầu đều rất mạnh, đó là Pháp và Đức. Đêm nay, Hungary sẽ phải thi đấu với đương kim vô địch thế giới Pháp ở trận đấu thứ hai.

Pháp sẽ sớm có vé vào vòng 1/8 nếu hạ gục được Hungary vào đêm nay. Chắc chắn rằng huấn luyện viên Deschamps sẽ thúc giục học trò chiến đấu hết sức để giành chiến thắng. Một chiến thắng sẽ giúp "Gà trống Gô-loa" ung dung trước lượt cuối gặp Bồ Đào Nha, thậm chí họ có thể tính toán để chọn đối thủ. 

Một kết quả cũng mang tới khả năng đi tiếp rất cao cho Pháp, nhưng nhưng thế cũng sẽ khiến họ phải căng sức chiến đấu với Bồ Đào Nha ở lượt cuối trận. HLV Deschamps không dại gì để học trò phải căng sức đá tất cả các trận, vì thế không thắng trước Hungary sẽ được xem như thất bại của tuyển Pháp.

Trong lượt trận đầu tiên, Pháp thắng 1-0 trước Đức. Đó không phải chiến thắng ấn tượng xét về màn trình diễn của cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, phải thấy rằng đó là trận đấu các cầu thủ Pháp tuân thủ chiến thuật vô cùng tốt, họ lấn lướt trước đối thủ nhưng luôn ưu tiên sự vững chắc hàng thủ.

Hungary -  Pháp (20h ngày 19/6): Có thể khiến Gà trống Gô-loa im tiếng? - 2

Pháp bóp nghẹt Đức bằng lối chơi thực dụng.

Không quá vội vàng tấn công, Pháp sử dụng lối chơi với rất nhiều sự toan tính trong hiệp hai, khi họ ở thế dẫn bàn trước, khiến Đức rơi vào bẫy phản công của Pháp không ít lần. Chỉ đáng tiếc các chân sút của Pháp lại không đủ sắc nét để ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Với phong độ rất cao của các cầu thủ từ tuyến giữa như Pogba, Kante tới các cầu thủ trên hàng công như Griezmann, Benzema hay Mbappe, Pháp đang đứng trước một trận đấu có thể thắng lớn trước Hungary.. Tuy nhiên, để có được điều đó họ cần bẻ gãy được tinh thần của đội chủ nhà từ sớm, chỉ có ghi được bàn thắng trước từ sớm mới giúp Pháp nắm giữ thế trận bởi Hungary đã ở thế dựa chân tường, họ sẽ chiến đấu bằng mọi thứ có thể để giành điểm, giành hi vọng ở lại với Euro.

Với một dàn cầu thủ đẳng cấp vượt trội, trong đó có nhiều ngôi sao sáng, đủ sức "một mình cân cả trận đấu", Pháp còn đang có sự lọc lõi, khôn ngoan và thực dụng mà huấn luyện viên Deschamps đang vận dụng. Vì thế quá khó để Hungary có thể kiếm điểm được Pháp, đội chủ nhà hoàn toàn có thể đối diện với trận thua đậm như ở lượt trận đầu tiên.

Đội hình ra sân dự kiến

Hungary: Gulacsi; Botka, Orban, At.Szalai; Lovrencsics, Schafer, Kleinheisler, Nagy, Fiola; Sallai, Szalai.

Pháp: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema.