Vòng 20 V - League 2008

Hoà Phát đã biết thắng

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify">(Dân trí) - Tưởng như trận đấu gặp Thép-Cảng sẽ là ngày chấm hết cho hy vọng trụ hạng của thày trò HLV Viczko. Ấy vậy mà, hat-trick của một cầu thủ ra sân từ băng ghế dự bị đã giúp cho Hoà Phát tìm được chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải đến nay…</P>

Ngay ở phút thứ 3, hàng thủ Hoà Phát đã chết lặng khi chứng kiến lưới đội nhà tung lên sau cú tung người móc bóng điệu nghệ trong khu vực cấm địa của Cao Tùng A Vĩ (TMN.CSG).

 

Thế nhưng, có vẻ như bàn thắng mở tỷ số quá sớm này lại “hại” các cầu thủ đội khách. Thay vì tận dụng lợi thế dẫn bàn để tiếp tục duy trì lối chơi đầy hưng phấn từ những phút đầu nhập cuộc, họ lại đột ngột chùng xuống và lùi khá sâu về phần sân nhà để phòng ngự.

 

Sau bàn thua Hòa Phát đã đi một nước cờ mạo hiểm khi tung cầu thủ dự bị Trương Hoàng Vũ (15-HP) vào sân thế chỗ của Nguyễn Ngọc Tú (26-HP). Và chính sự thay đổi này đã tạo ra cho họ một “thần tài” đến từ băng ghế dự bị.

 

Phút thứ 25, từ một tình đá phạt góc bên cánh phải, Anh Cường (19-HP) treo bóng vào cấm địa cho Harrison Eric (99-HP) đánh đầu bật đất tới đúng vị trí của Hoàng Vũ. Và ở cự ly cách khung thành chừng 5m, chẳng mấy khó khăn cho cầu thủ vào sân thay người này hạ gục thủ môn Khoa Điển (30-TMN.CSG) gỡ hoà 1-1 cho Hòa Phát.

 

Bàn gỡ của đội chủ nhà không đủ là liều “thuốc tỉnh” đối với hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung và mắc nhiều sai số của đội khách. Để rồi 10 phút sau đó, Harrison Eric dốc bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trung lộ, loại toàn bộ hàng hậu vệ Thép-Cảng, cho Hoàng Vũ thoải mái đưa bóng vào lưới trong tư thế không bị kèm, đưa Hoà Phát vượt lên dẫn trước 2-1.

 

Bước vào hiệp 2, Thép-Cảng liên tiếp có sự thay đổi người ở hàng tiền đạo, đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Thế nhưng, với một đội hình bị kéo dãn, tuyến phòng ngự của họ đã để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Hoà Phát tổ chức những đường “hồi mã thương”.

 

Phút 62, Văn Hiển (21-HP) đã cảnh báo khung thành của đội khách bằng khi kết thúc một tình huống phản công nhanh bằng cú dứt điểm rung cột dọc của thủ môn Khoa Điền.

 

Và rồi cái gì đến đã phải đến, phút 75, từ pha chuyền bóng bên cánh phải của Harrison Eric, hậu vệ Thép-Cảng phá hụt bóng, biếu không cơ hội cho Hoàng Vũ lần thứ 3 đốt lưới đội khách, hoàn thành hat-trick của mình.

 

3-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, theo như HLV Thép-Cảng, Lư Đình Tuấn nhận xét: “TMN. CSG thua vì các học trò mắc sai lầm chiến thuật và thể lực bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng-mưa khó chịu của sân khách, chứ không phải thua để cứu, để đỡ đội chủ nhà”. Bởi lẽ theo Tuấn “nhím”: “Muốn cứu thì cũng phải cứu người có thể sống, chứ cứu Hoà Phát thì có ích gì khi họ gần như không có cửa trụ hạng”.

 

Trái lại, với nhà cầm quân Hoà Phát, Viczko Tamas, trận thắng này lại có một ý nghĩa quan trọng. “Không phải tôi coi trọng chiến thắng này vì đó là lần đầu tiên Hoà Phát thắng dưới sự dẫn dắt của tôi, mà bởi nó sẽ giúp cho các học trò của tôi tìm lại được sự hưng phấn để tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi quyết không đầu hàng khi tiếng súng cuối cùng báo hiệu trận chiến kết thúc, chưa vang lên”, ông thày này nói.

  

Bảo Quyên