Chelsea bị loại nhưng Mourinho vẫn coi "là nhất"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV đầy cá tính này vẫn chẳng tỏ vẻ gì “xuống thang” dù <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Chelsea</st1:City> thêm một lần bị <st1:place w:st="on">Liverpool</st1:place> loại bỏ tại bán kết Champions League. Mourinho cho rằng <EM>The Blues</EM> mới là đội mạnh hơn và đội bóng của Benitez lọt vào chung kết chỉ là chuyện “may hơn khôn”.</P>

Trên sân Anfield đêm qua, bàn thắng duy nhất ở phút 22 của trung vệ Daniel Agger giúp Liverpool cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận và sau hai hiệp phụ mà không có pha ăn mừng nào thêm, đội bóng của Rafael Benitez đã chiến thắng trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m. The Kop lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, trong 120 phút hoặc thậm chí là 90 phút thi đấu chính thức nếu các chân sút của họ sắc bén hơn trong những pha dứt điểm quyết định.

 

“Đây là thời điểm mà các cầu thủ Chelsea cần phải giữ được sự mạnh mẽ. Thất bại này chẳng dễ gì chấp nhận nhưng họ xứng đáng với những lời khen ngợi sau bao nỗ lực tại Champions League năm nay. Chúng tôi là đội xuất sắc hơn đêm nay, dù phải đối đầu với một đối thủ mà mục tiêu duy nhất còn lại là giải đấu này”, Jose Mourinho phát biểu sau trận đấu và không quên thêm chút gia vị “mỉa mai” trong câu nói của mình như thường lệ.

 

HLV người Bồ Đào Nha vẫn có thói quen phát biểu theo ý thích mà chẳng chút đếm xỉa gì tới thực tế, cứ như thể số thời gian kiểm soát bóng cũng như số cơ hội ăn bàn vượt trội của đội chủ sân Anfield đêm qua chẳng có nghĩa lý gì trong mắt “Người đặc biệt”.

 

“Trong thời gian hiệp phụ, dường như chỉ có chúng tôi là đội muốn ghi bàn để giành chiến thắng. Nhưng bóng đá là vậy và những loạt sút 11m là một phần của bóng đá. Tôi luôn tôn trọng Liverpool nhưng với tôi, Chelsea mới là đội chơi hay hơn đêm nay (?)”.

 

Dù nói gì thì nói, thất bại này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Jose Mourinho và Chelsea ở mùa giải này, những người mà chỉ cách đây chưa đầy 1 tuần vẫn “ôm mộng” làm cú “ăn 4” để đời.

 

Cộng với việc để MU nới rộng cách biệt tại Premiership lên thành 5 điểm cuối tuần qua, The Blues gần như chỉ còn trông mong vào mục tiêu khả thi còn lại là chiếc cúp FA, nơi họ đã lọt vào đến chung kết và sẽ lại chạm trán MU.

 

KaKa