DMagazine

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười

(Dân trí) - Hình ảnh C.Ronaldo mỉm cười ăn mừng bàn thắng Bruno Fernandes mang tới nhiều xúc cảm cho những người Bồ Đào Nha. Nó cho thấy hình ảnh của "người anh cả", sẵn sàng buông bỏ sự ích kỷ vì lợi ích chung.

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười

Hình ảnh C.Ronaldo mỉm cười ăn mừng bàn thắng Bruno Fernandes mang tới nhiều xúc cảm cho những người hâm mộ Bồ Đào Nha. Nó cho thấy hình ảnh của "người anh cả", sẵn sàng buông bỏ sự ích kỷ vì lợi ích chung.

Nụ cười của C.Ronaldo, nụ cười Bồ Đào Nha

C.Ronaldo đã hụt bước trước ngưỡng cửa lịch sử trong trận đấu với Uruguay. Sau khoảnh khắc "đánh đầu" tung lưới Uruguay ở phút 53, siêu sao số 7 đã ăn mừng đầy cảm xúc. Đáng ra, pha lập công ấy đã giúp CR7 cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha của cố huyền thoại Eusebio (9 bàn). Nhưng cuối cùng, cọng tóc đã… phản bội lại CR7.

FIFA đã quyết định công nhận bàn thắng này cho Bruno Fernandes khi điểm tiếp xúc bóng của C.Ronaldo là quá ít. Với tâm lý thông thường, bất cứ ai cũng trải qua cảm giác hụt hẫng trong tình huống ấy. Cảm giác đi từ trên mây, rồi bị đẩy xuống đất không dễ dàng có thể chấp nhận.

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười - 1

Thậm chí, sau đó, C.Ronaldo còn thêm một lần lỡ cơ hội đi vào lịch sử. Sau khi anh bị thay ra sân, Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Người đứng trên chấm 11 mét không phải CR7, mà là Bruno Fernandes.

Rõ ràng, CR7 có lý do để tiếc nuối. Thời gian không còn chờ đợi anh. Nếu không thể phá kỷ lục của Eusebio ở giải đấu lần này, siêu sao số 7 chẳng bao giờ có cơ hội làm điều đó. Nhưng hãy chú ý tới nụ cười của C.Ronaldo ở thời điểm Bruno Fernandes sút thành công phạt đền.

Ống kính máy quay đã ghi lại nụ cười đó trong thời gian đủ lâu để người hâm mộ có thể cảm nhận được sự ấm áp và nguồn năng lượng tỏa ra từ C.Ronaldo. Nhìn biểu cảm của CR7, chắc chắn, đó không phải là nụ cười "công nghiệp", mà là sự tán thưởng thực sự. Đó không phải là cảm xúc của một người tiếc nuối vừa lỡ thời cơ đi vào lịch sử. Trong chính khoảnh khắc ấy, CR7 đã dành cho Bruno Fernandes bằng cả tấm chân tình.

Sau trận đấu với Ghana, C.Ronaldo đã nhấn mạnh một thông điệp: "Tôi không còn quan tâm tới Man Utd. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu vô địch World Cup".

Sau tuyên bố ấy, người hâm mộ đã thấy C.Ronaldo biết cách buông bỏ sự ích kỷ cá nhân, để hướng tới mục tiêu cao cả hơn, đó là lợi ích của đội tuyển quốc gia. Nó quan trọng tới mức trong buổi trả lời phỏng vấn trước giải đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha còn thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng giải nghệ nếu đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup.

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười - 2

Cần nhấn mạnh rằng, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào giải đấu này với sự ngờ vực rạn nứt do chính vấn đề C.Ronaldo gây ra. HLV Fernando Santos hay những ngôi sao khác như Bruno Fernandes đã liên tục đối diện với những câu hỏi liên quan tới C.Ronaldo. Họ đều từ chối và bày tỏ niềm tin vào CR7. Giờ đây, cựu ngôi sao của Man Utd đang cố gắng đền đáp lại niềm tin ấy. Nó không hẳn là màn trình diễn trên sân, mà còn là thái độ của anh trước những điều khó khăn.

Nụ cười của C.Ronaldo lúc này chính là nụ cười của Bồ Đào Nha. Khi "người anh cả" sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, chẳng có lý do gì tập thể ấy lại không buông bỏ lợi ích cá nhân, để hòa thành một khối thống nhất.

Khát vọng trong lần cuối cùng bùng cháy

"Chúng ta đã vượt qua vòng bảng, làm tốt lắm các chàng trai. Trước đối thủ mạnh, chúng ta đã khẳng định đẳng cấp. Toàn đội đang ở trong cuộc chiến. Giấc mơ vô địch vẫn còn vẹn nguyên. Tiến lên nào, Bồ Đào Nha!" - CR7 chia sẻ thông điệp ấy trên trang Instagram cá nhân sau trận đấu với Uruguay.

Thêm một lần, cụm từ "giấc mơ vô địch" đã được người đội trưởng nhắc tới như khát vọng lớn nhất cuộc đời. C.Ronaldo sắp bước sang tuổi 38 và đang trải qua kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Nếu thất bại ở giải đấu này, anh gần như chắc chắn không còn cơ hội thực hiện giấc mơ ấy thêm một lần nào nữa.

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười - 3

Danh hiệu cao quý này sẽ là "viên đá trung tâm", giúp cho sự vĩ đại của C.Ronaldo được nâng tầm. Nếu không có nó, sự nghiệp của CR7 sẽ hằn lên vết xước không dễ gì xóa bỏ. Thế hệ sau này chắc chắn sẽ so sánh C.Ronaldo với Maradona, Pele. Việc chưa thể vô địch World Cup sẽ khiến siêu sao số 7 bị đánh giá thấp hơn ở khía cạnh nào đó.

Với những người "no nê" danh hiệu như C.Ronaldo, việc kết thúc sự nghiệp không toàn vẹn giống như một bản tình ca dang dở. Đó là lý do CR7 sẵn sàng buông bỏ những kỷ lục cá nhân và sự ích kỷ thông thường vì mục tiêu vô địch World Cup.

Mùa Hè nước Đức năm 2006, chàng trai trẻ C.Ronaldo đã khóc cạn nước mắt trong ngày chứng kiến Bồ Đào Nha gục ngã trước Pháp ở bán kết. Sau này, khi trải qua quá nhiều đau thương, anh không còn khóc nữa. Người đàn ông trưởng thành luôn biết cách biến đau thương thành hành động.

Buông bỏ sự ích kỷ, C.Ronaldo đã có thể mỉm cười - 4

C.Ronaldo đã sẵn sàng trên hành trình chinh phục World Cup, giống như cái cách anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro trên đất Pháp cách đây 6 năm. Khi con người ta cảm nhận được sự quý giá của từng phút giây, khát vọng sống của họ càng mãnh liệt.

H.Long