Bực mình, HLV Benitez mắng “gà nhà”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hòa may mắn trước Porto, HLV Liverpool Rafael Benitez không ngần ngại chê các học trò đã có một trận đấu “quá, quá tồi” đặc biệt trong hiệp một.</P>

Bị đội nhà Porto dọa nạt bằng quả penalty sớm sủa của Lucho Gonzalez nhưng màn trình diễn tệ hại của Liverpool đặc biệt trong hiệp một đã bị chính ông thầy Benitez chê trách dù sau đó Dirk Kuyt nhanh chóng kịp cứu vãn danh dự cho The Kop bằng bàn san hòa tỷ số 1-1.

 

HLV Benitez nói trong tức giận: “Liverpool thực sự đã chơi quá tồi trong hiệp đấu đầu tiên. Đó là điều không phải bào chữa.

 

Các cầu thủ không chỉ để mất bóng quá dễ dàng mà còn có quá nhiều sai lầm trong hiệp 1. Sang hiệp hai rất may mọi chuyện có khá khẩm hơn đôi chút. Các vị trí dần tỏ ra ăn nhập hơn và những bài phối hợp cũng nhuần nhuyễn hơn đôi chút. Nhưng rõ ràng chúng tôi cần chứng tỏ được những phẩm chất từng có trước đây.

 

Đối thủ của Liverpool hôm nay đã chơi quá tốt và tôi không chút phàn nàn về kết quả hòa của hai đội”.

 

Bực mình, HLV Benitez mắng “gà nhà” - 1

Cuộc đấu trí của Ferreira và Benitez
bất phân thắng bại tại Dragao. (Reuters)

 

Với chiếc thẻ đỏ của Pennant, cựu HLV Valencia này tỏ ra rất nghiêm khắc: “Truất quyền của Jermaine trong tình huống đó là chuẩn xác. Hy vọng cậu ấy sẽ rút được bài học đắt giá cho mình từ những sai lầm ngớ ngẩn kiểu như vậy.

 

Thật khó có thể hiểu sao Jermaine lại làm vậy trong tình huống đó. Trước đó, BHL đã nhắc nhở cần kiềm chế và tránh mọi va chạm không cần thiết trên sân cỏ. Tôi thậm chí định nhắc nhở khi tiền vệ trẻ này rời sân nhưng lúc đó không còn thời gian để làm việc này”.

 

Với áp lực toàn diện của chủ sân Dragao, Benitez buộc lòng thừa nhận: “Sự khởi đầu trận đấu quá tồi khó có thể bào chữa được. Dễ dàng để thế trận thuộc về Porto, bỏ lỡ nhiều cơ hội và để lọt lưới từ quả penalty, không thể cho rằng Liverpool đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đêm qua”.

 

Còn người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến Jesualdo Ferreira cũng tỏ ra khiêm tốn: “Chúng tôi đúng là thi đấu vượt trội so với đội khách. Nhưng dù họ bị đuổi một người nhưng cũng không dễ gì ăn bàn bởi chất lượng của Liverpool quá tốt.

 

Dù trước trận chúng tôi nghĩ rằng trận hòa là chấp nhận được nhưng có vẻ với diễn biến trong hiệp một, có thể một chiến thắng đã thuộc về Porto. Đáng tiếc tuyến phòng ngự đối phương chơi quá chắc chắn còn tuyến trên rất nhanh và mạnh nên các cầu thủ Porto không thể ghi thêm bàn thắng nào khác”.

 

Vũ Phong