Nhìn lại mùa giải 2008

Bạo lực, nhường điểm làm hoen ố hình ảnh V - League

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau nhiều ngày thấp thỏm, lo âu cuối cùng những người điều hành giải V - League cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mùa giải về đích an toàn. Nhưng nhìn lại 26 vòng đua vừa khép lại, bức tranh V - League lúc hạ màn có phần hoen ố bởi bạo lực và những trận đấu “ân tình” vẫn diễn ra trước sự bất lực của BTC giải.</P>

 

Khán đài biến thành “võ đài” rùng rợn

 

Ngăn chặn bạo lực, là nhiệm vụ luôn được tất cả các quốc gia chú trọng ở mỗi giải đấu. Ở V - League những người điều hành cũng đưa ra nhiều câu khẳng định, hô hào BTC sân phải thắt chặt an ninh, tổ chức an toàn trận đấu…

 

Nhưng tiếc là quyết tâm đó chỉ được thể hiện trong các cuộc họp. Còn thực tế, V - League đã bước vào guồng quay vội vã trong tình cảnh nhiều SVĐ không đảm bảo an ninh. Đơn cử nhất là sân Vinh, nơi đã xảy ra 2 sự cố nghiêm trọng về an ninh mùa giải vừa qua.

 

Nạn bạo lực trên khán đài đã xuất hiện ngay từ đầu mùa giải, khi một số CĐV Thanh Hóa bị đánh vỡ đầu trên sân Hàng Đẫy. Nhưng rồi tất cả đã rơi vào quên lãng, BTC giải không tìm ra được chứng cứ để đưa ra án phạt với sân Hàng Đẫy.

 

Tới vòng đấu 13, nạn bạo lực đã bùng phát trên sân Vinh khi đội chủ nhà SLNA tiếp Thể Công. Buổi trưa trước trận đấu, CĐV 2 đội đã cùng giao lưu với nhau bằng bữa cơm thân mật, nhưng khi trận đấu kết thúc toàn bộ khu vực khán đài của CĐV Thể Công đã bị biến thành “võ đài” khi một số CĐV quá khích đội chủ nhà lao vào tấn công CĐV Thể Công, châm ngòi cho cuộc xô xát dẫn tới đỏ máu không thể kiểm soát diễn ra sau đó.

 

Đến vòng 18, bạo lực khán đài đã không còn gói gọn trong lĩnh vực thể thao mà đã trở thành vấn đề đáng lo ngại của toàn xã hội. Sau trận SLNA - XM Hải Phòng, lại một lần nữa CĐV xứ Nghệ và Hải Phòng lao vào nhau tấn công dữ dội bằng gạch đá, ở khán đài và tràn xuống mặt sân. Sân Vinh đã biến thành một “võ đài” với những pha tấn công bạo lực rùng rợn theo kiểu xã hội đen, trước sự bất lực của lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân. Màn ẩu đả khép lại bằng vụ tai nạn giao thông dẫn tới chết người ngay sát sân Vinh, khiến cho công luận cùng các cơ quan chức năng quản lý nhà nước phải nhảy vào cuộc yêu cầu VFF đưa ra án phạt nghiêm khắc, tìm ra những biện pháp thắt chặt an ninh.

 

Trước sức ép của công luận, VFF phải thành lập Hội đồng kỷ luật để ra bản án trừ SLNA 3 điểm, đóng cửa sân Vinh suốt những tháng còn lại năm 2008. Để dính 2 phốt an ninh trên sân Vinh, còn vị Trưởng BTC kỳ cựu Dương Nghiệp Khôi buộc rút khỏi chiếc ghế điều hành.

 

Tới lúc “mất bò” rồi, VFF mới cuống cuồng lo “làm chuồng”. Một Hội nghị bàn về an ninh đã được tổ chức gấp rút ngay trước vòng 19, VFF đã yêu cầu các CLB ký bản cam kết bảo đảm an toàn cho trận đấu, chỉ thị giám sát tăng cường kiểm tra. Điều mà lẽ ra những người điều hành phải làm ngay từ đầu giải.

 

Bóng đá “tình nghĩa” quay trở lại

 

Bạo lực, nhường điểm làm hoen ố hình ảnh V - League - 1
 

Huy Hoàng (3) và Đình Đồng (16) đã bị treo giò sau trận thua tủi hổ trên sân Hàng Đẫy (ảnh: Minh Phương) 

 

Sau 2 mùa giải 2006 và 2007 diễn ra khá bình yên, tới V - League 2008 thứ bóng đá “tình nghĩa” và nạn nhường điểm đã bắt đầu bùng phát trở lại, nhất là ở giai đoạn cuối khi các đội thuộc nhóm nguy hiểm tìm đường trốn chạy những chiếc vé xuống hạng bằng mọi giá.

 

Đơn cử như trận thua 1 - 3 của TMN. CSG trước chủ nhà Hòa Phát HN ở đầu giai đoạn lượt về. Trận hoà 2 - 2 đầy nghi vấn diễn ra trên sân Nha Trang, khi K. Khánh Hòa tiếp B. Bình Định vòng 22. Trước đó, giai đoạn lượt đi khán giả Nam Định đã đặt dấu hỏi nghi ngờ chính cầu thủ nhà sau trận thua K. Khánh Hòa 0 - 1 trên sân Thiên Trường những phút cuối. Nhưng BTC giải lại không dám làm mạnh tay ngay từ đầu.

 

Phải đợi tới khi SLNA “bất ngờ” gục ngã 2 - 4 trước đội chủ nhà Hà Nội ACB rệu rã về cả tinh thần lẫn lực lượng, những người điều hành giải mới chợt “tỉnh giấc” để ngăn chặn tình trạng nhường điểm quay trở lại bằng việc ra án phạt nặng đối với SLNA.

 

Nhưng nhìn lại, không phải BTC giải là người nhập cuộc điều tra từ đầu. Quá trình lần tìm chứng cứ chỉ được bắt đầu sau khi công luận và báo chí đồng loạt lên tiếng phản đối, còn CĐV xứ Nghệ kêu gọi tẩy tray đội nhà.

 

Để dằn mặt những đội còn lại có ý định “cứu bồ”, Ban kỷ luật đã ký liền quyết định treo giò 4 trận với những “đối tượng” bị khoanh vùng là thi đấu dưới phong độ gồm: Huy Hoàng, Hồng Tiến, Đình Đồng, Viết Nam.

 

Nhưng án kỷ luật đối với SLNA dường như cũng không đủ ngăn chặn được hết nạn “nhường điểm” tiếp diễn ở những vòng cuối. TMN. CSG vẫn gục ngã đầy nghi vấn trước B. Bình Định chỉ trong vài phút, một SHB Đà Nẵng đang băng băng về đích lại bất ngờ gục ngã trước SLNA ở lượt đấu áp chót.

 

V - League 2008 đã hạ màn, nhưng với nạn bạo lực và những dấu hiệu tiêu cực nhường điểm đã diễn ra ở mùa giải vừa qua, lúc này trách nhiệm của VFF là phải nhìn thẳng và thật vào những hạn chế trong Hội nghị tổng kết sắp diễn ra. Tỏ thái độ cầu thị, thu thập ý kiến đóng góp, từ đó tìm ra được những biện pháp thắt chặt an ninh và ngăn chặn tiêu cực ngay từ lúc mới manh nha.

 

Ngọc Quỳnh