Ancelotti hỉ hả, Mourinho tiếc “đứt ruột”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV AC Milan Carlo Ancelotti đã không tiếc lời ngợi khen ngôi sao sáng nhất trong đội hình của ông đêm qua Andrea Pirlo. Trong khi đó nhà cầm quân Mourinho tỏ ra tiếc nuối ra mặt khi Chelsea bỏ lỡ hàng tá cơ hội.</P>

Với cú đá phạt hàng rào không chê vào đâu được cùng đường chuyền như đặt để đồng đội Inzaghi có được bàn thắng thứ 60 tại Cúp châu Âu, không ai có thể phủ nhận Andrea Pirlo là cầu thủ sáng nhất trong đội hình Milan đêm qua.

 

Và dĩ nhiên, HLV Ancelotti cũng chẳng tiếc lời ngợi khen anh sau trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông nói: “Pirlo ghi một bàn, kiến tạo một bàn và chơi bóng đầy xuất sắc ở khu vực trung tuyến. Anh ấy là cầu thủ không thể thay thế. Cùng vói Kaka, đây là bộ đôi phối hợp tuyệt vời mà Milan đang có.

 

Chính vì vậy, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng có được chiến thắng ngay trên sân nhà. Lối chơi nhanh và kiểm soát bóng chặt chẽ ngay từ đầu trận đã giúp Milan có được kết quả như ý”.

 

Ancelotti hỉ hả, Mourinho tiếc “đứt ruột” - 1

Phong độ của Pirlo được HLV Ancelotti hết lời ngợi khen. (AP)

 

Trong khi đó, HLV vừa mới được chỉ định tại Benfica Jose Antonio Camacho cũng không quá thất vọng vì trận thua 1-2 trước AC Milan. Trả lời phỏng vấn có đôi chút tiếc rẻ, chiến thuật gia người TBN này khẳng định: “Cardozo có một vài cơ hội tốt nhưng đã không thể tận dụng được. Đáng tiếc Benfica gặp phải đối thủ Milan, một trong những CLB xuất sắc nhất TG hiện nay. Chúng tôi cần cố gắng để giành chiến thắng trong những trận tiếp theo”.

 

Còn tại London, HLV Mourinho của Chelsea vẫn đang tiếc đứt ruột với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ cùng hàng thủ chơi lỏng lẻo nên để Rosenborg cầm hòa 1-1.

 

Sau trận, “Người đặc biệt” phân trần: “Vấn đề ở chỗ Chelsea đã không thể ghi được 2 bàn trong 20 cơ hội đã tạo ra đồng thời lại không chống đỡ cho ra hồn một tình huống bóng chết. Thảm kịch đã đến với chúng tôi khi chơi tấn công và chiếm lĩnh trận đấu cả trận nhưng chúng tôi chỉ có được duy nhất một bàn cho 3 trận gần đây nhất.

 

Toàn đội đã làm tất cả để giành chiến thắng trong hai trận trước như tỷ số chung cuộc luôn là 0-0 hay 1-1. Và đó là điều tôi không thể hài lòng”.

 

Ancelotti hỉ hả, Mourinho tiếc “đứt ruột” - 2

Vẻ mặt đầy lo lắng của BHL Chelsea khi bị Rosenborg dẫn trước. (AP)

 

Có thể còn nhiều điều để ông không thích thú gì sau trận đấu này cho dù hòa Rosenborg chưa phải là hết bởi trước mắt họ còn cơ hội với Schalke 04 và Valencia.

 

Song đáng tiếc ngay cả nhà cầm quân này cũng chưa rõ bộ đôi trụ cột Lampard- Drogba có thể bình phục cho trận thư hùng với MU vào cuối tuần này hay không, bên cạnh nỗi lo khán giả khi trận đêm qua chỉ kéo được gần 25.000 CĐV ngồi lọt thỏm trên sân Stamford Bridge 41.000 chỗ.

 

Dĩ nhiên, khác với ông Mourinho, HLV Rosenborg chẳng có lý do gì để không cười thật tươi khi bước vào phòng họp báo. Ông khẳng định: “10 phút cuối dường như trôi qua đầy chậm chạp khi Chelsea dồn tổng lực lên chiến đấu. Chúng tôi đã thể hiện sức mạnh không chiến của mình và tôi hoàn toàn hài lòng với trận hòa này”.

 

Thậm chí với một chút hài hước, HLV này còn cho rằng Chelsea sẽ “hết cửa” trong trận lượt về diễn ra vào cuối tháng 11 với lời hứa hẹn: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần hoà mọi trận trên sân khách và thắng tất cả trận trên sân nhà tại Na Uy. Chắc chắn không loại trừ Chelsea khi phải thi đấu trong cái lạnh khắc nghiệt chỗ chúng tôi”.

 

L.T.T