Tiến chậm vì… ba ba (!?)

<P>(Dân trí) - Sau chiến dịch ASIAD thất bát ở <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Doha</st1:City>, một quan chức thể thao (nay đã về vườn) lý giải, đại ý: thể thao Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> cũng tiến bộ, ngặt nỗi đối thủ tiến nhanh hơn.</P>

Lúc đó đã có bài báo đưa câu nói này vào trong hệ quy chiếu của cơ học để kết luận: tiến chậm hơn mặt bằng có nghĩa là thụt lùi. Quả thực, khi thể trạng con người Việt Nam đang ngày một tốt lên, cơ hội tập huấn, cọ xát, lương bổng cũng cao lên mà để TTVN thụt lùi so với hôm qua của chính mình thì quả là điều không thể cắt nghĩa nổi.

 

Nhắc lại chuyện này để thấy thể thao Việt Nam tất yếu phải tiến bộ nhưng lại tiến theo tốc độ của con rùa trong khi các “đại gia” trong khu vực lại tiến lên bằng đôi chân con thỏ.

 

Mấy hôm nay bỗng lại rộ lên một chuyện cũng liên quan đến họ rùa, đó chuyện con cua đinh (thường gọi là con baba, thuộc họ ba ba - rùa có tên khoa học là Trionychidae) được đưa vào bữa ăn cho các VĐV trước SEA Games.

 

Giá trị dinh dưỡng của con ba ba thì không phải bàn nữa và tác dụng của nó đối với các hoạt động thể thao cũng không có gì phải tranh cãi.

 

Chỉ có điều, từ khi một nhà báo cựu trào phát hiện ra sự chênh lệch quá lớn giữa giá ba ba khi về Nhổn và giá ba ba bán trên thị trường thì chỉ trong ít tiếng đồng hồ, con ba ba ở Nhổn mất giá hẳn. Trong hoá đơn giá giảm ngót trăm nghìn đồng/ kg!

 

Cái giá mới chỉ trên 200.000 đồng chút xíu nhưng dạo chợ hỏi mấy người bán ba ba rằng loại ba ba da trơn trên dưới một cân giá bao nhiêu thì vẫn thấy thách giá thấp hơn.

 

Mấy người nuôi ba ba nói cái giống ba ba da trơn này thịt không ngon, không bổ bằng loại da sừng nhưng được dân nuôi chuộng vì tính háu ăn, ăn tạp và chịu ăn bẩn.

 

Cái giống này có cái tài là ăn mọi nơi, mọi lúc và mọi thứ có thể, kể cả nội tạng gia súc hay những thứ xú uế nếu được cho ăn (có thể tìm thấy điều này ở nhiều sách dạy kỹ thuật nuôi ba ba, hoặc cứ đến các hồ nuôi ba ba sẽ rõ). Chính vì thế nó chóng phát tướng nhưng không được coi trọng.

 

Đó là loại ba ba mà VĐV ta đang ăn hàng ngày trước khi đem chuông đi đánh xứ người ở SEA Games 24.

 

Quay lại câu chuyện tốc độ tiến bộ của thể thao nước nhà so với châu lục như rùa với thỏ, cái gì cũng có nguyên nhận bề nổi - bề chìm nhưng nếu con ba ba mà biết nói năng thì nó cũng giúp lý giải phần nào…

 

Minh Hoàng