Sài Gòn Heat dừng bước ở bán kết giải nhà nghề Đông Nam Á

(Dân trí) - Trong trận bán kết lượt về giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2014, dù chơi cực hay, nhưng trước đối thủ Malaysia Dragons còn hay hơn, Sài Gòn Heat phải nhận thất bại chung cuộc 92-102.

Do đã thua trong trận bán kết lượt đi ở Malaysia, Sài Gòn Heat đặt quyết tâm rất cao ở trận lượt về (ở 2 lượt bán kết, nếu mỗi đội thắng 1 trận, cặp đấu sẽ có thêm trận đấu phụ thứ 3. Còn nếu đội nào thua cả 2 trận lượt đi và lượt về, đội đó sẽ thua chung cuộc).

Sài Gòn Heat dừng bước ở bán kết giải nhà nghề Đông Nam Á
Việt Arnold (33) và đồng đội thi đấu cực hay, nhưng vẫn phải dừng bước ở bán kết vì đối thủ còn hay hơn

Thực tế trên sân cho thấy Sài Gòn Heat khởi đầu trận đấu này rất tốt, họ dẫn trước đối phương 24-18 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Đấy là hiệp đấu mà Justin Williams còn sung sức và liên tục có những pha “ụp” rổ đầy uy lực.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về Sài Gòn Heat. Đến lượt Leo Avinedo thường xuyên có những pha ném rổ 3 điểm chuẩn xác, gia tăng cách biệt với Malaysia Dragons lên thành 50-42.

Nhưng khác biệt lớn nhất giữa 2 đội chính là thành phần dự bị. Nếu như 5 vị trí chính thức của Sài Gòn Heat người nào cũng hay, thì trên ghế dự bị, dàn nội binh của họ lại có khoảng quá xa so với đội hình chính.

Thành ra, đến hiệp 3, do không đủ người để luân chuyển đội hình, Sài Gòn Heat là đội xuống sức trước. Đại diện của bóng rổ Việt Nam ở giải ABL để Malaysia Dragons dẫn lại 73-65.

Ở hiệp 4, bằng nỗ lực tột bậc, Sài Gòn Heat khiến cho NTĐ trường quốc tế Canada (TPHCM) như muốn nổ tung với những pha ghi điểm liên tiếp của Việt Arnold và Justin Williams. Đặc biệt, Việt Arnold có một loạt pha tăng tốc, bật nhảy và ném rổ cực hay, ghi một mạch mười mấy điểm cho Sài Gòn Heat.

Dù vậy, do Malaysia đồng đều hơn, nền tảng thể lực tốt hơn, nên họ vẫn đều hơn Sài Gòn Heat ở khả năng ghi điểm, trước khi giành thắng lợi chung cuộc 102-92, đồng thời đánh bật Sài Gòn Heat khỏi trận chung kết.

Kim Điền