Giải Taekwondo lựa chọn VĐV tham dự Olympic 2008

Nguyễn Văn Hùng giành chiếc vé thứ 2

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tuy gặp khó khăn ngay trong trận ra quân song võ sĩ Nguyễn Văn Hùng đã thi đấu khá thành công ở vòng bán kết, để giành chiếc vé thứ hai tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cho Taekwondo Việt Nam.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></P>

Hạng cân trên 80 kg có tất cả 6 VĐV tranh tài, Nguyễn Văn Hùng đã có phần không may mắn trong kết quả bốc thăm. Anh phải thi đấu vòng loại và đụng ngay phải một VĐV khá “cứng cựa” của Qatar.

 

Cả BHL và các CĐV ngồi trong NTĐ Phú Thọ hồi hộp, lo lắng khi bước sang hiệp đấu thứ 2, Hùng và Abdul Qader Al-Adhai vẫn hoà nhau với tỷ số 1-1. Nhưng bước sang hiệp đấu thứ 3 ở những giây cuối cùng, võ sĩ được mệnh danh là “độc cô cầu bại ” đã ghi điểm “vàng” để thắng với tỷ số sít sao 2-1.

 

Bước vào trận bán kết Nguyễn Văn Hùng đã đánh bại Akmal Lrgshev (Uzbekistan) với tỷ số 7-1 để chính thức giành vé tới Bắc Kinh năm sau.

 

Ở trận chung kết Hùng đã xin bỏ cuộc (có lẽ nhằm giữ sức chuẩn bị cho SEA Games 24?).

 

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, võ sĩ 16 tuổi Hoàng Hà Giang thi đấu xuất sắc và giành chiếc vé đầu tiên cho đoàn VN dự Bắc Kinh 2008.

 

Ngày mai (30/11/2007), ngày thi đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra các các trận thi đấu của các hạng cân ngoài 67kg. Ở hạng cân dưới 57 kg của nữ, đại diện cho chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ rất khó khăn khi phải đương đầu với 13 VĐV đều rất mạnh của châu Á.

 

Đức Nguyễn