Chuyện tình đẹp của Nhung

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN class=storybody>Nữ hoàng nhảy cao của VN Bùi Thị Nhung chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. Nhưng ngày 8/3 này thì khác, đã có thêm một chuyện tình đẹp như mơ nữa ở Nhổn, sau câu chuyện của Duy Bằng - Ngọc Tâm.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

"Người ấy" của Nhung là Nguyễn Chí Đông, chàng trai Hà Nội hiền lành, ít nói, nhưng là VĐV số một VN ở đường chạy marathon.

 

Hai người "thấy" nhau từ năm 2001, khi Nhung mới từ Hải Phòng lên Nhổn, nhưng cũng chỉ vậy thôi vì "có quen nhau đâu". Mà Nhung thì suốt ngày ở Nhổn, còn đội tuyển cự ly trung bình của Chí Đông quanh năm tập huấn Trung Quốc, hiếm lắm mới về nước chỉ để dự các giải đấu rồi lại đi.

 

Mãi đến năm 2005, sau khi Nhung đoạt tấm HC vàng châu Á, hai người mới tình cờ gặp mặt nhau trên chuyến xe bus từ Hà Nội lên Nhổn. "Đó là lần em ấn tượng nhất với anh ấy, vì tự nhiên thấy có người cứ 'lườm' mình, thế là em cũng lườm lại", cô nàng vô địch nhảy cao e thẹn kể lại vụ làm quen chẳng giống ai.

 

Sau vụ "lườm nhau" ấy, họ làm thân, rồi mến nhau lúc nào chẳng biết.

Thế nhưng, sau đó là thời gian chuẩn bị cho ASIAD 15, nên hai người cũng gần như Ngưu Lang - Chức Nữ, một năm chỉ gặp nhau 2 lần, tất cả nhớ nhung đều phải trông cậy vào cái điện thoại. Nhưng đó là câu chuyện "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

 

Mãi đến ASIAD 15 ở Qatar, khi cả hai đều nằm trong đội tuyển điền kinh dự giải, Chí Đông mới có dịp bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ quan tâm rất thầm lặng. Chăm chút giày thi đấu, chuẩn bị khăn, áo khoác chống lạnh cho người đẹp, Đông còn nhảy vào giúp bác sĩ massage cho Nhung đỡ mệt.

 

Những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ, tận tình làm trái tim người đẹp loạn nhịp. Và đến Valentine năm nay, lần đầu tiên, chàng đã tặng nàng bó hoa hồng tuyệt đẹp thay cho lời tỏ tình.

 

Ngày 8/3 này, Nhung đang hồi hộp chờ món quà bất ngờ từ Chí Đông. Hai người cũng mới được gặp nhau vì Đông vừa về hôm 6/3. Yêu nhau, cả hai đã hứa với nhau càng phải cố gắng phấn đấu để thi đấu tốt hơn ở SEA Games 24 cuối năm nay.

 

Mục tiêu của Nhung là bảo vệ thành công chiếc HC vàng nhảy cao nữ và Đông cũng phải có huy chương ở cự ly sở trường là 5.000, 10.000m hoặc marathon. Các HLV của đội tuyển điền kinh cũng rất ủng hộ tình yêu của hai người và chính họ đã gọi đây là "chuyện tình đẹp nhất ở Nhổn".

 

Theo Lao Động