Pháp độc chiếm ngôi đầu, Italia "biết ơn" Inzaghi

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trên sân nhà Stade de France, Pháp tỏ ra hoàn toàn “trên cơ” so với Ukraina và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ hai bàn thắng của Ribery và Anelka, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, lão tướng Inzaghi lại tỏa sáng với cú đúp giúp Italia đánh bại chủ nhà Đảo Faroe sít sao 2-1.</P>

Việc cả hai đội bóng từng lọt vào chung kết World Cup 2006 giành chiến thắng đêm qua là điều không có gì bất ngờ bởi các đối thủ của họ đều được đánh giá dưới cơ. Kết quả này giúp Pháp tạm độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 6 vòng đấu còn Italia vươn lên xếp thứ hai với 2 điểm ít hơn. Trận thua tại Stade de France khiến Ukraina đã bị tụt lại phía sau và vẫn chỉ có 12 điểm như Scotland.

 

Pháp 2-0 Ukraina: Chiến thắng dễ dàng của Les Bleus

 

Cả hai đội bước vào trận đấu với những tổn thất về nhân lực do sự vắng mặt của một số trụ cột. Đội khách không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo quan trọng Shevchenko- Rebrov còn Pháp cũng không thể đưa ra sân Thierry Henry, Vieira, Sagnol, Saha… do chấn thương.

 

Với lực lượng đồng đều và vượt trội hơn nên đội chủ nhà không khó khăn để kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Trận đấu này HLV Raymond Domenech đã lần đầu tiên đưa vào sân tiền vệ Samir Nasri, tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Pháp hiện nay. Anh cùng với người đồng đội tại Olympique Marseille Frank Ribery chính là bộ đôi đáng chú ý nhất ở hàng tiền vệ Les Blues, hỗ trợ cho trung phong cắm Nicolas Anelka.

 

Pháp độc chiếm ngôi đầu, Italia "biết ơn" Inzaghi - 1

Tân binh Nasri (số 11) chơi khá hay trong lần đầu góp mặt.

Tuy nhiên, trong hiệp 1, các học trò của ông Domenech tạo được rất ít cơ hội trước khung thành Ukraina do đội khách chủ trương chơi phòng ngự chặt chẽ. Anelka tỏ ra đơn độc trên hàng công và những gì mà tiền đạo đang khoác áo Bolton này làm được trong 45 phút đầu tiên chỉ là pha dứt điểm đi ngoài cầu môn ở phút 15.

 

Sang hiệp 2, ĐT Pháp đẩy cao tốc độ trận đấu và dần gây khó khăn cho hàng thủ Ukraina, đặc biệt là với sự di chuyển nhanh nhẹn của cặp Nasri – Ribery. Thủ thành Shovkovskiy bên phía Ukraina phải hoạt động vất vả hơn nhiều so với hiệp 1 khi anh liên tiếp cản phá 2 pha dứt điểm chìm của Anelka và Toulalan.

 

Dù vậy, đến phút 57 thì thủ môn này cũng không thể giữ sạch lưới cho đội bóng Đông Âu trước sức ép ngày càng tăng mà đội chủ nhà tạo ra. Makelele có đường chuyền dài chính xác để Ribery thoát xuống và với cú chạm bóng tinh tế, “gã mặt thẹo” khéo léo lừa qua cả Shovkovskiy trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Pháp.

 

Pháp độc chiếm ngôi đầu, Italia "biết ơn" Inzaghi - 2

Pha ghi bàn dũng mãnh, ấn định tỷ số 2-0 của Anelka.

Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ và cầm bóng chắc khiến các học trò của Oleg Blokhin không sao tìm được đường vào khung thành Coupet. Mọi đường lên bóng của Ukraina đều dễ dàng bị cặp tiền vệ trung tâm “một già một trẻ” Makelele - Toulalan đánh bật trở lại.

 

Hy vọng của đội khách thực sự chấm dứt sau khi Anelka ghi bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 cho “những chú gà trống Gôloa”. Phút 71, nhận bóng từ Malouda ở trung lộ, cựu tiền đạo Arsenal này khống chế bằng ngực hợp lý rồi tâng bóng qua đầu để loại bỏ người theo kèm anh Chygrynskiy, trước khi tung cú sút volley chân trái làm tung lưới Shovkovskiy trong sự phấn khích của hàng vạn khán giả trên sân Stade de France.

 

Đội hình thi đấu:

Pháp: Coupet- Clerc, Thuram, Gallas, Abidal- Toulalan, Makelele, Ribery, Nasri (Diarra, 81'), Malouda- Anelka (Cisse, 77').

Ukraina: Shovkovskiy- Nesmachniy, Chygrynskiy, Gay, Tymoschuk- Yezerskiy (Levchenko, 77'), Rusol, Gusev, Mikhalik- Kalynychenko (Rotan, 64'), Voronin (Vorobey, 72').



Đảo Faroe 1-2 Italia: Inzaghi lại “vào vai” người hùng

 

Sau cú đúp đáng nhớ tại Athens giúp Milan đăng quang chức vô địch Champions League, đêm qua, “siêu Pippo” lại trở thành người hùng của Italia khi anh ghi cả 2 bàn giúp Azzurri vượt qua đội bóng “tép riu” Đảo Faroe 2-1, qua đó tiếp tục duy trì sức ép với Pháp trong cuộc đua giành vé tới Áo và Thụy Sỹ năm tới.

 

Cơn mưa rào nặng hạt tại Torshavn không thể ngăn các nhà ĐKVĐ thế giới khởi đầu trận đấu một cách thuận lợi. Ngay phút 12, tỷ số đã được mở cho Italia sau pha ghi bàn đẳng cấp của Inzaghi. Nhận đường chuyền dài từ Pirlo, tiền đạo của AC Milan khống chế bóng nhẹ nhàng bằng chân phải, lừa qua một hậu vệ Faroe trước khi dứt điểm khéo léo bằng chân trái vào góc xa khung thành thủ môn Mikkelsen.

 

Pháp độc chiếm ngôi đầu, Italia "biết ơn" Inzaghi - 3

Inzaghi chứng tỏ "gừng càng già càng cay"

Chỉ hai phút sau, cách biệt suýt chút nữa đã được nhân đôi cho đội bóng đến từ “đất nước có hình chiếc ủng” nếu cú sút của Tommaso Rocchi không bị xà ngang từ chối. Ưu thế trong hiệp 1 hoàn toàn nằm trong tay Italia và ngay trước giờ nghỉ, Inzaghi còn bỏ lỡ một cơ hội nữa khi anh đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

 

Nhưng “siêu Pippo” cũng không phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, anh đã có bàn thắng thứ 2 cho mình. Từ đường chuyền bên cánh phải của Aimo Diana, tiền đạo “lão tướng” này chứng tỏ nhạy cảm của một cây săn bàn bẩm sinh khi anh chọn vị trí hợp lý đánh đầu vào góc xa, không cho Mikkelsen một cơ hội cản phá.

 

Đội khách sau đó còn bỏ lỡ vài cơ hội để nâng tỷ số, trong đó đáng kể nhất là pha sút phạt trực tiếp bị thủ môn Mikkelsen đẩy bóng chạm cột bật ra và pha đối mặt bất thành của tiền đạo vào thay người Cristiano Lucarelli.

 

Phút 77, Faroe bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha đánh đầu chìm của Jacobsen khiến thày trò Donadoni không khỏi lo ngại về một cú “sẩy chân” trong những phút cuối. Del Piero sau đó bỏ lỡ tới 2 cơ hội để định đoạt số phận trận đấu nhưng dù sao, chiến thắng 2-1 cũng đủ để Italia giành trọn 3 điểm quan trọng.

 

Bảng B sau lượt đấu thứ 6 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Pháp

15

6

5

0

1

14-2

2

Italia

13

6

4

1

1

11-6

3

Ukraina

12

6

4

0

2

8-6

4

Scotland

12

6

4

0

2

11-6

5

Litva

7

6

2

1

3

4-5

6

Gruzia

6

7

2

0

5

13-13

7

Faroe

0

7

0

0

7

2-25

 
 

Kết quả lượt trận vòng loại Euro 2008
(đêm 2/6, rạng sáng 3/6)

Bảng A
Kazakhstan 1-2 Armenia
Azerbaijan 1-3 Ba Lan
Bỉ 1-2 Bồ Đào Nha
Phần Lan 0-2 Serbia

Bảng B
Pháp 2-0 Ukraine
Lítva 1-0 Gruzia
Faroes 1-2 Italia

Bảng C
Bosnia-Herzegovina 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ
Na Uy 4-0 Malta
Hy Lạp 2-0 Hungary

Bảng D
Đức 6-0
San Marino
Xứ Wales 0-0 CH Séc

Bảng E
Nga 4-0 Andorra
Macedonia 1-2 Israel
Estonia 0-1 Croatia

Bảng F
Iceland 1-1 Liechtenstein
Đan Mạch 3-3 Thụy Điển
Latvia 0-2 Tây Ban Nha

Bảng G
Belarus 0-2 Bulgaria
Albania 2-0 Luxembourg
Slovenia 1-2 Romania

 

M.Hải