Ký ức về World Cup

(Dân trí) - Tháng 8/1976 tôi đi bộ đội, sau 6 tháng huấn luyện chúng tôi về đóng quân tại khu tập thể Nam Đồng, Khu Đống Đa,TP Hà Nội (khi đó chưa có Quận ,các Quận bây giờ gọi là khu.Hà Nội có 4 khu, Khu Ba Đình, Khu Hoàn Kiếm, Khu Hai Bà Trưng, Khu Đống Đa). Địa bàn chúng tôi đóng quân là bãi đất trống đang làm sân chơi của Khu Nam Đồng (Bây giờ là khu C).

Khu A được xây dựng từ những năm 1964 để phân cho cán bộ Quân Đội từ cấp uý đến cấp Tướng. Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng những toà nhà cao tầng tại Khu C. Tôi là chàng trai trẻ rất mê thể thao, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn đều có thể chơi được.

Lúc bấy giờ sau giải phóng Miền Nam và chiến thắng 30/4/1975 Miền Bắc đặc biệt Hà Nội đã có ti vi chủ yếu là đen trắng , Khu Nam Đồng lúc đó rất đông cán bộ tham gia giải phóng Miền Nam trở về hầu như nhà nào cũng có ti vi đen trắng Sony, National, Panasonic ...


Mario Kempes và ký ức đẹp về kỳ World Cup 1978

Mario Kempes và ký ức đẹp về kỳ World Cup 1978

Lúc đấy cả Tiểu đoàn 11 chúng tôi có 4 đại đội và Tiểu đoàn Bộ khoảng 300 người chỉ có 1 chiếc ti vi National 16 innh đen trắng cửa lùa nhưng chỉ được xem vào thứ4, thứ 7 và chủ nhật, các ngày còn lại phải sinh hoạt vào buổi tối.

Chúng tôi muốn xem sau khi sinh hoạt xong thì phải xem nhờ nhà dân, nhưng không phải nhà nào cũng cho xem nhờ. Khi chúng tôi nhập ngũ thời điểm ấy vẫn còn Mũ cối, dép đúc Trung Quốc, nói chung các đồ quân trang của bộ đội chủ yếu là của Trung Quốc và Liên Xô. Đã có nhiều đồng đội của chúng tôi khi vào xem nhờ ti vi để dép ngoài cửa khi về không tìm thấy dép đâu, anh lính nào sang thì có cả dép nhựa trắng Tiền Phong.

Lần đầu tiên biết đến World Cup

Mùa hè tháng 6/1978 lúc đó là World Cup 1978 tại Argentina, chúng tôi biết tới nó qua Đài tiếng nói Việt Nam và truyền hình lúc đó chưa phát triển các trận bóng đá World Cup không được phát trực tiếp mà chỉ xem lại qua băng ghi hình và thường phát ở kênh 3( bây giờ là VTV3).

Đây là World Cup mà nước chủ nhà Argentina đã lên ngôi vô địch sau rất nhiều tai tiếng, dị nghị là nước chủ nhà đã có tác động đến Ban tổ chức để lên ngôi vô địch. Nước chủ nhà năm ấy nằm ở bảng 2 cùng Brazil,Ba Lan, Peru. Vòng đấu thứ nhất Brazil thắng Pê ru 3-0, Argentina thắng BaLan 2-0, vòng thứ 2, Argentina hoà Brazil 0-0, đến lượt trận thứ 3 Brazil đánh bại Ba Lan 3-1.


Maradona vô địch World Cup 1986 nhờ bàn tay của chúa

Maradona vô địch World Cup 1986 nhờ "bàn tay của chúa"

Điều đó có nghĩa là Argentina trong trận cuối cùng phải thắng Peru cách biệt từ 4 bàn cách biệt trở lên mới có thể vào chơi trận chung kết. Nhưng cuối cùng Argentina còn làm được nhiều hơn thế là thắng Pê Ru với cách biệt 6-0 ít ai ngờ tới để vào chơi trận chung kết gặp Hà Lan.

Ở trận chung kết Argentina đã dùng mọi tiểu xảo để ngăn cản Hà Lan mặc dù Hà Lan khi ấy chơi rất hay với dàn cầu thủ đẳng cấp và tài ba và Argentina đã thắng Hà Lan với tỷ số 3-1 trong thi đấu hiệp phụ và Mario Kempet của Argentina đã trở thành vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được. Đất nước Argentina lần đầu tiên vô địch World Cup và một trang sử mới mở ra cho bóng đá quốc gia Nam Mỹ này.

Espana 1982 – Lần đầu tiên được xem truyền hình trực tiếp

World Cup 1982 tại Tây Ban Nha vòng chung kết này có 24 đội tham gia diễn ra từ 13/6 đến 11/7. Đội vô địch là đội tuyển Ý và đây là lần thứ 3 đội tuyển Ý vô địch thế giới. Trong trận chung kết tại Batiago Bernabeu ở Madrid giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Đức, Ý đã đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-1 và Paolo Rossi đã trở thành vua phá lưới với 6 bàn thắng sút tung lươi đối phương.

Ấn tượng nhất của World Cup 1982 là đã có truyền hình trực tiếp do Liên Xô giúp đỡ được thu qua trạm vệ tinh mặt đất Hoa Sen Phía Bắc được đặt tại Kim bảng Hà Nam và trạm chuyển tiếp tại Phú Xuyên- Hà Nội (Hà Tây cũ)

Khi đó nhà tôi đang ở Mỗ Lao, Hà Đông bên canh là nhà Ông giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp có ti vi nhà tôi khi đó chưa có ti vi, nhà Ông có cửa sổ mở sang phía nhà tôi, tôi muốn xem phải đứng trên một ghế đẩu, hoặc chèo lên cây mít để xem lén World Cup. Xem World theo cái cách đi xem nhờ hoặc xem ké là kỷ niệm theo mãi trong tôi của một thời bao cấp khó khăn.

Mexico 1986 và bàn thắng nhờ “Bàn tay của chúa”

Đây là giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 13 sau khi Colombia do điều kiện kinh tế xin không đăng cai và ban tổ chức đã quyết định trao cơ hội lần thứ 2 cho Mexico( lần trước vào năm 1970). Số đội tham dự vòng chung kết vẫn là 24 đội, được tổ chức từ 31/5 đến 29/6.

Giải bóng đá này chứng kiến sự tỏa sáng của Maradona.Trong trận tứ kết giữa Argentina và Anh, một trận đấu đáng nhớ của Maradona, anh đã ghi 2 bàn, đều là những bàn thắng đáng nhớ, bàn thắng thứ nhất trong khu vực 16m50 Maradona đã dùng tay chơi bóng, nhưng vì tình huống quá nhanh nên trọng tài không theo kịp. Về sau anh thú nhận" có chăng thì đó là bàn tay của chúa".

Bàn thắng thứ 2 Maradona một mình đi bóng từ giữa sân anh đi qua 5 cầu thủ của Anh và cuối cùng là cả thủ thành Shinton trước khi lập công, đây là bàn thắng đẹp nhất thế giới chưa có bàn thắng nào đẹp hơn.Bàn gỡ của đội tuyển Anh do Gary Lineker ghi và giúp anh trở thành vua phá lưới với 6 bàn thắng dù đội tuyển Anh dừng bước ở tứ kết.Trong trận chung kết Argentina gặp đội tuyển Tây Đức và Argentina thắng 3-2 và lần thứ 2 vô địch thế giới tuy Maradona không trở thành vua phá lưới (5 bàn).Nhưng đây là World Cup anh đã tỏa sáng.

Giải vô địch thế giới này gợi nhớ cho tôi kỷ niệm khi đó tôi đang đi học tại Trường Quân Chính Binh Đoàn 11 tại phố Nỉ, Sóc Sơn. Tại trường này lúc đấy có Đại tá Trương Quốc Định là hiệu trưởng Ông rất đam mê thể thao, bóng bàn, đặc biệt là bóng đá Ông đá tiền đạo khi Ông đã vào sân thì đội của Ông phải thắng không thắng không về, khán giả của trường khi Ông chưa rời sân thì tất cả không ai dám về.

Có hôm sáng sớm cả khối đào tạo báo động tập trung ở sân bóng dàn hàng ngang để nhổ cỏ may để buổi chiều đá bóng.Khi trận chung kết giữa Argetina và Tây Đức Ông cho cả trường xem cổ Vũ rất vui, thật là cán bộ nào phong trào ấy, kỷ niệm đáng nhớ về World Cup Mexico 1986.

Các kỳ World Cup sau khi hệ thống thông tin và điều kiện kinh tế phát triển vấn đề bản quyền truyền hình và truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số đã phát triển, tức là muốn xem World Cup là phải trả tiền công nghệ và kinh tế là hai trong số những vấn đề mà người xem truyền hình quan tâm và chúng ta ủng hộ để công nghệ phục vụ con người tốt hơn.Thể thao, bóng đá là những món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với con người và những người yêu thể thao.

Độc giả: Nguyễn Đức Đoàn