Loạt trận vòng loại Euro 2008 đêm qua:

Đúng kịch bản!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không có bất ngờ nào diễn ra đêm qua khi cả hai “đại gia” Pháp và Italia đều giành chiến thắng trước những đối thủ dưới cơ, qua đó giữ vững hai vị trí đầu bảng B. Trong khi Pháp chỉ vượt qua Gruzia sít sao 1-0 dù ép sân toàn diện thì nhà ĐKVĐ thế giới đánh bại chủ nhà Litva 2-0 một cách thuyết phục.</P>

Như vậy, các học trò của HLV Domenech tiếp tục dẫn đầu bảng B với 18 điểm sau 7 trận đấu, hơn đội xếp thứ nhì Italia 2 điểm. Cũng giành chiến thắng trong đêm qua trước “tép riu” Faroe 2-0 nhưng Scotland đành phải “ngậm ngùi” xếp sau khi chỉ có 15 điểm.

 

Pháp 1-0 Gruzia

 

Chẳng mấy người tin rằng Les Bleus sẽ… không giành trọn 3 điểm trên sân nhà Auxere khi đối thủ của họ chỉ là Gruzia, đội bóng mà thày trò Domenech từng vượt qua tới 3-0 ở lượt đi ngay tại Tbilisi.

 

Kịch bản trận đấu đêm qua cũng không có gì khác biệt, khi mà Pháp hoàn toàn vượt trội so với đội khách và chơi hầu như chỉ nửa sân. Tuy nhiên, lối chơi phòng thủ co cụm của đội bóng Đông Âu đã giúp họ ngăn ngừa số bàn thua một cách tối đa, chỉ chịu khuất phục một lần duy nhất trong trận đấu sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Franck Ribery và Nasri ở phút 33.


Đúng kịch bản! - 1

Nasri (áo xanh) mang về trọn vẹn 3 điểm cho Pháp.

So với trận thắng Ukraina tuần trước, chỉ có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Les Bleus khi thủ môn dự bị Landreau thay thế Coupet bị chấn thương. Tất nhiên là sự thay đổi này chẳng hề ảnh hưởng tới lối chơi cũng như thế trận áp đảo của đội chủ nhà bởi Gruzia thậm chí hầu như không có đợt tổ chức tấn công nào “ra hồn” trong suốt cả trận.

 

Trong khi đó, những pha lên bóng của ĐT Pháp tỏ ra khá đa dạng và biến hóa ở cả hai cánh, đặc biệt là với sự tham gia của bộ đôi tài năng đang khoác áo Marseille, Ribery- Nasri. Hai cầu thủ trẻ có lối chơi kỹ thuật này hoạt động không biết mệt mỏi, hỗ trợ đắc lực cho trung phong cắm Nicolas Anelka.

  

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, chính bộ đôi này tạo nên pha phối hợp đẹp mắt dẫn tới bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 33. Sau pha bật tường với Clerc bên cánh phải, “gã mặt thẹo” Ribery đi bóng thoăn thoắt xâm nhập vòng cấm, lừa qua hai hậu vệ Gruzia rồi chuyền ngược trở lại rất thuận lợi cho Nasri để tiền vệ 19 tuổi này dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Lomaia.

 

Trong những phút còn lại của trận đấu, “những chú gà trống Gôloa” vẫn giành quyền kiểm soát bóng và ép sân nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào, dù HLV Domenech đã tung cả Cisse, Govou vào sân trong hiệp 2.

 

Đúng kịch bản! - 2

Ribery đang dần trở thành một trụ cột của
đội bóng áo Lam.

Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu này cũng giúp Pháp có trọn 3 điểm để tiến gần hơn tới Áo và Thụy Sỹ vào mùa hè năm sau. Đặc biệt trong bối cảnh vắng một loạt các trụ cột như Vieira, Henry, Sagnol, Saham, Trezueget thì màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ như Ribery, Nasri hay Toulalan giúp người hâm mộ đội bóng áo Lam thêm tự tin.

 

Litva 0-2 Italia

 

Dù bị chê trách khá nhiều sau trận thắng 2-1 kém thuyết phục trước đội bóng yếu nhất bảng Đảo Faroe hôm thứ 7 tuần trước nhưng các nhà ĐKVĐ thế giới đã có câu trả lời “đích đáng” bằng chiến thắng 2-0 trên sân của Litva đêm qua.

 

Trước trận đấu này, nhiều người đã dự đoán một kịch bản khó khăn dành cho các học trò của Donadoni bởi Litva không phải là đối thủ dễ chơi, nhất là khi họ từng cầm hòa 1-1 chính Italia ở trận lượt đi ngay ở Napoli. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được Azzurri khẳng định đúng lúc và “người hùng” lần này là Fabio Quagliarella.

 

Được HLV Donadoni tin tưởng cho vào sân ngay từ đầu, chân sút đang khoác áo Sampdoria này đã không phụ lòng người thầy khi anh ghi cả hai bàn ngay trong hiệp 1, giúp Italia giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Pháp.

 

Sau những phút đầu nhập cuộc có phần “chệch choạc”, Italia dần giành được quyền kiểm soát bóng và tạo nên những tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Tuy không ghi bàn như trong trận gặp Faroe nhưng “lão tướng” Inzaghi đã làm rất tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý của hàng thủ Litva để tạo khoảng trống cho Di Natale và Quagliarella.

 

Đúng kịch bản! - 3

Một trong hai cú sút thành bàn của Quagliarella.

Phút 31, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Pirlo có đường chuyền thuận lợi để Quagliarella tung cú sút chân trái đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm đi vào góc cao khung thành thủ môn Grybauskas. Tỷ số là 1-0 cho Italia.  

 

Khi đã có bàn thắng dẫn trước, một đội bóng đầy kinh nghiệm như Italia luôn biết cách tận dụng lợi thế để trừng phạt đối thủ. Tỷ số sớm được ấn định 2-0 cho đội khách ngay trước giờ nghỉ và người lập công lần này vẫn là Quagliarella với cùng một kịch bản như bàn thắng mở tỷ số. Pirlo kiến tạo và tiền đạo của Sampdoria dứt điểm uy lực vào góc cao, nhưng lần này là một cú sút bằng chân phải.

 

Cách biệt an toàn 2-0 được Italia giữ cho đến khi kết thúc trận đấu dù trong hiệp 2, Litva đã rất nỗ lực dâng lên tấn công. Hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của đội trưởng Canavaro và sự xuất sắc của thủ thành Buffon đã ngăn cản thành công mọi pha lên bóng của chủ nhà Litva.

Bảng B sau lượt đấu thứ 7 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Pháp

18

7

6

0

1

15-2

2

Italia

16

7

5

1

1

13-6

3

Scotland

15

7

5

0

2

13-6

4

Ukraina

12

6

4

0

2

8-6

5

Litva

7

7

2

1

4

4-7

6

Gruzia

6

8

2

0

6

13-14

7

Faroe

0

8

0

0

8

2-27

 

 

Kết quả vòng loại Euro 2008
(đêm 6/6/2007)

Bảng A
Armenia 1–0 Ba Lan
Kazakhstan 1-1 Azerbaijan
Phần Lan
2–0 Bỉ

Bảng B
Litva 0–2 Italia,
Pháp 1–0 Georgia
Faroe 0-2 Scotland

Bảng C
Bosnia 1-0 Malta
Hy Lạp 2–1 Moldova
Na Uy 4-0 Hungary

Bảng D
Đức 2–1 Slovakia

Bảng E
Croatia 0–0 Nga
Estonia 0–3 Anh
Andora 0-2 Israel 

Bảng F
Latvia 0–2 Đan Mạch
Thụy Điển 5-0 Iceland
Liechtenstein 0-2 TBN 

Bảng G
Luxembourg 0–3 Albania
Bulgaria 2-1
Belarus
Romania 2-0 Slovenia

 

M.H.