Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc”

(Dân trí) - Hoà chung không khí đón Xuân Nhâm Thìn của đất nước, du học sinh tại thành phố Okayama, Nhật Bản đã tổ chức một bữa tiệc tất niên tiễn năm cũ và chào đón năm mới mang đậm bản sắc dân tộc và không khí Tết truyền thống của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Năm nay Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc diễn ra đúng vào dịp thi học kỳ của các du học sinh, đặc biệt là đối với các bạn cuối khóa đang chuẩn bị bộp bài luận văn và báo cáo tốt nghiệp. Do do, chỉ khoảng 1/3 dân số tham gia đón Tết. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà không khí đón xuân kém phần nồng ấm và sôi động.

 

Okayama là thành phố nằm giữa hai thành phố Kobe và Hiroshima, hiện tại có hơn 45 du học sinh đang làm việc tại các nghiệp đoàn tại Okayama và sinh viên đang theo học đại học và sau đại học tại trường Okayama. Đựơc sự ủng hộ của Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Nhật (VYSA) cho sự kiện này, ngay trước Tết, các bạn du học sinh đã lên kế hoạch chu đáo, từ khâu mua sắm, nấu nướng cũng như trang trí hội trường nên bữa tiệc đã diễn ra tưng bừng, ấm cúng và thành công tốt đẹp. Tiệc Tất niên diễn ra vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, mặc dù ngoài trời gần 00C nhưng sao trong lòng mỗi người thật ấp áp và nôn nao chào đón một năm mới.

 

Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 1

Không khí đón tết cổ truyền vui vẻ của các du học sinh Việt trong buổi tiệc tất niên



Việc mua sắm bắt đầu từ nhiều ngày trước đó, các bạn nam nữ đã đi khắp thành phố để lựa chọn thực phẩm mà có thể nấu các món dân tộc. Khắc phục sự thiếu thốn các loại gia vị và nguyên liệu, các bạn đã “sáng tạo” ra rất nhiều món ăn “lạ” và đặc sắc.  Các món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết cũng được chuẩn bị: Bánh chưng, giò chả, giò lụa, nem rán, canh măng, gà luộc lá chanh, xôi đậu, …

 

Dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp, các món ăn đặc trưng Tết đã lần lượt ra lò, hương vị Tết dân tộc như lan toả khắp khán phòng hòa cùng câu hát mừng Xuân du dương “Tết, Tết, Tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người …”.

 

Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 2
Các món ăn lần lượt được bày đầy ắp trên bàn tiệc



Buổi tiệc tất niên cuối năm diễn ra rất ấm cúng và  rộn rã tiếng cười. Các thành viên hỏi thăm nhau về công việc trong năm qua, dự định tương lai, những cầu mong trong năm tới, … và âm thanh quen thuộc “1-2-3 dzô” rất Việt nam cứ vang lên làm cho không khí buổi tiệc thật là hào hứng và sôi nổi.

 

Sau bữa cơm thân mật cuối năm, cả nhà chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, các chương trình game show (Okayama Idol, Cặp đôi hoàn hảo, …). Chương trình văn nghệ với chủ đề “Okayama, Mùa xuân và Tình yêu” với các giọng ca “cây nhà lá vườn” rất đặc sắc.

 

Và rồi thời khắc giao thừa cũng đã đến cả nhà cùng nhau xem trực tiếp cầu truyền hình và đếm ngược thời khắc năm mới, “5 … 4 … 3… 2 … 1 Chúc Mừng Năm Mới”. Các thành viên chúc tụng nhau và không quên gọi điện chúc Tết người thân, gia đình ở Việt Nam. Một cái Tết nữa những người con đất Việt “hẹn đầu Xuân sau sẽ về”.

 

Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 3



Nhân dịp Năm mới Nhâm Thìn, chúng tôi – những người con đất Việt đang sống, học tập và làm việc tại Okayama, Nhật Bản mặc dù không được hoà vào không khí Tết ở quê nhà, nhưng tất cả các bạn đều mong muốn và cầu chúc một năm mới SỨC KHỎE, AN KHANG – THỊNH VƯỢNG và HẠNH PHÚC sẽ đến với gia đình, bạn bè và tất cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

 

Dưới đây là một số hình ảnh đón Tết Nhâm Thìn của du học sinh Việt Nam tại Okayama với mong muốn cùng chung vui không khí đón tết của Quê hương.
 
Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 4


Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 5


Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 6


Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 7


Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” - 8
 

Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Bài viết, thông tin, ảnh, video xin gửi về dantri@dantri.com.vn.

 

Oka-Vina
(Từ Okayama)
Dòng sự kiện: HS-SV Vui Tết 2012