Người Việt Nam tại Nga:
Hè về ở Sadovo - Mekong
(Dân trí) - Cái nóng của những ngày hè tháng 6 ở Mátxcơva từ 20 đến 25 độ C như chẳng ngăn cản nổi dòng người tấp nập vào chợ Chim (Sadovo) mua sắm. Quả là một sự khá lạ lẫm so với mọi năm.
“Nóng” ở chợ Chim (Sadovo)
Phải chăng hôm nay ngày lễ Độc lập của nước Nga 12/6 mà cũng là chủ nhật, nên dòng người cứ ùn ùn kéo vào chợ Chim thế này? Quả thật là một sự lạ! Tôi nói vui với mấy người quen cả ta lẫn Tây: “Các bạn chuẩn bị mà gặt hái đi, 'Chim' này là 'Vòm' (khu chợ bán buôn Cherkyzovsky mà người VN hay gọi là chợ Vòm nổi tiếng ở thủ đô Mátxcơva, nay đã bị giải thể) của ngày xưa đấy!” Ai cũng cười theo, vẻ phấn khởi ra mặt.
Ngay từ ngoài cổng vào các dòng xe ô tô đã ken kín cả mặt đường, các bãi đậu kín mít không có lối đi lại. Hơi nóng hầm hập trộn lẫn với mùi xăng, khói bụi, hơi người, hàng hóa tạo nên vẻ đặc trưng hiếm hoi của cái chợ những ngày trước đây vốn lặng lẽ hơn.
Còn một lí do mà không thể không nhận thấy, đó là sự tan vỡ được báo trước vào ngày 30/6 sắp tới của chợ Luznhiki (chợ sân vận động - theo cách gọi dân dã của bà con người VN) - một khu trung tâm thương mại (TTTM) vào loại nhất nhì của Mátxcơva từ thời thập niên 90 về trước.
Ngay cả ở những quầy ăn uống phục vụ ngoài trời cũng vậy. Gặp một anh bạn cũ đang ngồi điều khiển nhân viên, anh xởi lởi bảo: “Nhìn vậy thôi chứ tiền thuế 3.600 USD/ 1 tháng đấy!” Tôi khen: “Quầy hàng của anh ở đầu dãy, vị trí đẹp thế này cơ mà!”, khi nhìn sang bên cạnh thấy có mấy dãy bán hàng của người Trung Quốc nhưng có vẻ vắng khách hơn.
Mấy cô bán những tờ báo (mà chúng tôi cho là thuộc diện lá cải) của cộng đồng (giá 25 rúp - khoảng gần 1 USD - 1 tờ) mồ hôi nhễ nhại chạy tới chạy lui, xấp báo trên tay cũng đã vơi dần. Lại còn thêm mấy chị xe đẩy bán nước chè, café luôn miệng tiếng rao: “Ai chè, café!”. Nghe sao ấm áp lạ, cứ như vẫn đang ở quê ta vậy, trong khi mấy người Nga cứ nhìn theo tủm tỉm…
Dân vùng Trung Á - SNG (thuộc Liên Xô cũ) thì không chỉ có bán buôn sành sỏi các chủng loại hàng hóa (“siêu” hơn cả dân VN) mà còn làm cửu vạn, bán hoa quả rong, bán các loại sim các điện thoại, taxi và cả “chỉ chỏ” …Theo tôi nhận thấy lượng dân Trung Á này có lẽ đông nhất tại chợ so với dân VN, Trung quốc và cả Nga.
Có lẽ chợ Chim (Sadovo) còn phong phú hơn cả chợ Vòm ngày xưa. Nơi đây có hẳn 1 khu chợ rộng hàng mấy ngàn mét vuông bán các loại chim chóc, cơ man nào là sáo, vẹt…Rồi chuột, nhím, thỏ, rắn, rùa, ba ba, cá…Thật là phong phú. Lồng chim, bể cá bày hẳn cả mấy dãy nhà rộng mênh mông. Rồi thì cần câu cá cũng cả một rừng! Nhìn hoa cả mắt, đi mỏi cả chân! Những thứ này thì hầu hết là người Nga kinh doanh.
Và “ấm” ở Mekong
Hai tòa nhà 4 tầng xếp thành hình chữ L (với tổng cộng khoảng 365 phòng) được tân trang rất đẹp mắt. Những hàng cây tùng, bách xanh rì mới trồng nằm men theo hàng rào sơn màu nhũ thật lịch sự. Các khóm hồng trồng xen lẫn nở rộ dưới nắng chiều rất đẹp.
Các anh chị trong ban quản trị đón tiếp tôi niềm nở. Câu chuyện rôm rả quanh chén trà Thái nguyên thơm phức.
Trong nhà, tại các phòng ở có VTV4 truyền hình cáp, internet đường truyền tốc độ cao, điện thoại “Iphone”…phục vụ chu đáo. Các quy định về vệ sinh dịch tễ, phòng chữa cháy…luôn được coi trọng. Nhà hàng, hàng khô, hàng tươi sống, quán karaoke, phòng chơi bida, cắt tóc, y tế, sửa chữa điện thoại, cùng các loại hình dịch vụ khác phục vụ chu đáo bà con.
Có thể nói chưa ở đâu trong nội đô Mátxcơva mà có một khu nhà cho công dân VN ở được chú trọng mọi mặt: tiện lợi về địa điểm gần chợ Chim (không xa chợ Liu), an ninh về ăn ở đi lại…như ở Mekong. Đó là những điều mà chúng tôi tận mắt thấy tai nghe.
Chiều về khách sạn Mekong
Trong khi đó, hiện nay tình hình an ninh ở chợ Chim (Sadovo) và Liu (TTTM Mátxcơva) vẫn tiếp tục có nhiều dấu hiệu xấu với các vụ việc như trấn lột, bắt cóc tống tiền…của bọn tội phạm, gây hoang mang cho bà con cộng đồng.
Vụ mới nhất xảy ra ngày 12/6 do bọn bắt cóc tống tiền 1 nữ công dân VN đòi số tiền chuộc là 150.000 rúp (khoảng 5.200 USD). Rất may là lực lượng cảnh sát đã kịp thời bắt giữ thủ phạm và chúng đang chờ ngày bị đưa ra xét xử.
Theo chúng tôi, bà con thuê nhà của người địa phương đi về cần thận trọng hơn. Phương châm sống quây quần trong khu vực có nhiều đồng bào mình vẫn là một cách hay. Vừa tránh được các phiền toái, đảm bảo an ninh, an toàn về con người, lại vừa ấm cúng tình đồng hương, đồng bào nơi xa xứ.