Đoàn tụ gia đình sau 33 năm thất lạc nhờ một bức vẽ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông Trung Quốc đã tìm lại được người mẹ thất lạc 33 năm nhờ vẽ lại bản đồ quê nhà trên một tờ giấy bằng tất cả những ký ức còn sót lại.

Đoàn tụ gia đình sau 33 năm thất lạc nhờ một bức vẽ - 1

Cuộc đoàn tụ đẫm lệ của gia đình anh Li Jingwei (Ảnh: Dailymail).

Sau 33 năm bị bắt cóc, Li Jingwei, 37 tuổi, cuối cùng đã đoàn tụ với gia đình, nhờ một tấm bản đồ do chính tay Li vẽ.

Trong ngày đầu năm mới 2022, Li đã gặp lại mẹ đẻ tại Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. "Mẹ không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại con nữa", mẹ của Li ôm con trong nước mắt hạnh phúc, nói.

Li bị bắt cóc khi mới 4 tuổi tại Chiêu Thông, Vân Nam. Anh sau đó được đưa tới cho một gia đình ở Lan Khảo, nơi cách quê nhà 1.600 km.

Đọc được nhiều thông tin về việc những đứa trẻ bị bắt cóc đã đoàn tụ với gia đình, Li đăng một đoạn video tìm người thân lên một nền tảng vào ngày 15/12, trong đó có một bức vẽ quê hương do chính tay anh phác thảo ra dựa vào toàn bộ những ký ức còn lưu giữ.

Đoàn tụ gia đình sau 33 năm thất lạc nhờ một bức vẽ - 2

Bức vẽ lại quê nhà do chính tay Li phác thảo lại (Ảnh: Straits Times).

Li ban đầu nghĩ rằng anh có thể phải mất vài năm mới có thể tìm lại được gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, anh đã có những manh mối đầu tiên về mẹ đẻ của mình. Cảnh sát Trung Quốc dựa vào tấm bản đồ tự vẽ và xác định được nơi có thể là quê nhà của Li.

Lần theo các dấu vết, cảnh sát phát hiện mẹ của Li hiện đang sống ở Chu Khẩu, Hà Nam. Sau đó, 2 bên đã làm xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ huyết thống.

Li cho biết kể từ ngày anh bị bắt cóc, anh thường vẽ lại quê nhà mình trên nền đất bằng một chiếc gậy để không bao giờ quên quê hương.

"Tôi không kỳ vọng sẽ tìm lại được gia đình sớm như vậy. Khi tôi gặp lại gia đình tôi trong ngày đầu năm mới, tôi cứ như được tái sinh", Li nói. Anh đồng thời cũng gặp được em trai và em gái.

Cảnh sát Trung Quốc đã giúp tổng cộng 10.932 trẻ em bị mất tích hoặc bị bắt cóc trở về nhà trong năm 2021 thông qua một chiến dịch quy mô toàn quốc tên là "Đoàn viên", theo Bộ Công an nước này. Đặc biệt, chiến dịch đã giúp hàng nghìn nạn nhân bị chia cắt với gia đình trên 20 năm có thể đoàn tụ trở lại, cũng như bắt hàng trăm nghi phạm đằng sau các vụ bắt cóc.