Cần Thơ:

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sáng mùng một Tết năm Nhâm Dần 2022, tranh thủ thời tiết mát mẻ, nhiều người ra phố du xuân, một số khác đi lễ chùa mong một năm mới sức khỏe, bình an.

Sáng ngày 1/2 (nhằm mùng 1 Tết Nhâm Dần) nhiều gia đình ở Cần Thơ đã đưa con cái đến vườn hoa Xuân, bến Ninh Kiều và đi lễ chùa cầu bình an, thuận lợi trong năm mới. 

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 1

Người dân chụp hình check-in tại vườn hoa Xuân Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 2

Sau khi cúng viếng và chúc Tết, nhiều gia đình nhỏ đưa con cái đến vườn hoa tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 3

Cô Huỳnh Châu (ở quận Ninh Kiều) vui vẻ nói: "Tranh thủ sáng còn mát mẻ tôi cùng gia đình đến vườn hoa chụp ảnh sau đó mới đi lễ chùa. Tôi mong rằng qua năm 2022 dịch bệnh không còn nữa để mọi người được bình an, hạnh phúc" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 4

Người dân đến chùa Ông (quận Ninh Kiều) đông kín cả lối vào (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 5

Qua một năm đầy sóng gió vì dịch Covid-19, đầu năm 2022 người dân đã có thể thoái mái đi lễ chùa cầu bình an. Tuy nhiên, người dân vẫn rất ý thức phòng dịch, đeo khẩu trang nơi đông người (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 6

Người dâng thắp hương tại chánh điện của chùa Ông (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 7

Một số khách hành hương còn mua tử vi để xem vận hạn trong năm mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mùng một Tết người dân Tây Đô nô nức du xuân, lễ chùa - 8

Ngoài chùa Ông ở bến Ninh Kiều, một số ngôi chùa khác ở Cần Thơ vẫn thu hút đông du khách đến cúng viếng vào ngày mùng 1 Tết, trong đó có chùa Phật học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trải qua một năm đầy biến cố, đau thương và mất mát có lẽ điều mong mỏi lớn nhất của người Việt Nam bấy giờ chính là dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở về được bình yên vốn có.