Các tay vợt nữ Nga "không ưa" Sharapova

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Các thành viên đội tuyển quần vợt Nga vừa giành chức vô địch Fed Cup đã tỏ ra hoài nghi về động cơ của Maria Sharapova khi “hoa hậu quần vợt” tham gia trận chung kết Nga gặp Italia dù chỉ với tư cách cổ động viên.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Sharapova hiện vẫn trong quá trình điều trị chấn thương bả vai và chưa bao giờ chơi cho đội tuyển Nga tại Fed Cup. Mặc dù vậy, cô đã xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, tay vợt số 2 thế giới Svetlana Kuznetsova có ý mỉa mai, nói: “Cô ấy thừa nhận muốn trở thành đối thủ đánh tập của chúng tôi. Chỉ có điều, nếu ai đó không thể thi đấu thì liệu còn có thể tập luyện cùng người khác?”.

 

Đội tuyển Nga đã lần thứ 3 vô địch Fed Cup trong 4 năm trở lại đây. Thế nhưng sự xuất hiện của Sharapova, đối với nhiều người, đã phần nào làm mờ đi chiến thắng của họ. Khi được hỏi về vai trò của Sharapova với tư cách là một CĐV, Kuznetsova đáp: “Xin đừng hỏi tôi câu hỏi đó. Chỉ thế đã quá đủ cho tôi rồi”.

 

Sharapova, năm nay 20 tuổi, sinh ra ở Siberia nhưng đã chuyển sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Thành phố hoa hậu quần vợt Nga hiện đang định cư là Florida. Đây cũng là nơi cô đã tập luyện môn quần vợt tại học viện thể thao Nick Bollettieri. Đúng ra Sharapova đã có thể lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quần vợt Nga trong năm nay, nhưng việc cô xin rút khỏi danh sách tham dự bán kết Fed Cup vào phút chót cũng đồng nghĩa tự mình đánh mất cơ hội.

 

Các tay vợt nữ Nga "không ưa" Sharapova - 1

 …nhưng biết giải thích sao trước các đồng đội.

 

Tay vợt số 5 thế giới Anna Chakvetadze thì cho biết: “Nếu không tham dự Fed Cup suốt cả năm qua, chẳng có lý do gì để bạn xuất hiện chỉ trong trận chung kết. Thật không công bằng cho những người khác bởi họ đã gắn bó hết mình với sự nghiệp của đội tuyển”.

 

Trong khi còn đang phải thuyết phục hay giải thích với các đồng đội, dù sao Sharapova cũng đã nhận được sự cảm thông từ Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF). Một quan chức của ITF phát biểu trên Reuters:

 

“Sự hiện diện của Sharapova tại Moscow tất nhiên chẳng mang ác ý gì. Cô ấy bị chấn thương và không thể thi đấu. Sự hiện diện chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến Fed Cup, đồng thời sẽ tăng cơ hội cho cô ấy tham dự Olympic vào năm sau”.

 

Tuy nhiên, theo luật của Liên đoàn quần vợt quốc tế, vận động viên không tham dự Fed Cup cũng sẽ không được phép thi đấu tại Olympic. Thế nên liệu sẽ thực sự có một suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 trong màu áo đội tuyển Nga được dành cho Sharapova?

 

Hoàng Hiệp