"Búp bê Nga" vẫn "ôm hận" trước Serena

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Serena Williams tiếp tục tỏ ra “lấn át” Sharapova khi đánh bại “Búp bê Nga” 7-5, 4-6, 6-1 trong trận tứ kết được chờ đợi nhất tại giải Family Circle Cup. Trong khi đó, hai hạt giống hàng đầu Federer và Davydenko đều đã góp mặt tại bán kết giải Estoril.</P>

Trong 6 lần đối đầu trước giữa hai tay vợt, Serena đang tạm chiếm ưu thế với 4 chiến thắng và cuộc đọ sức ngày hôm qua, phần thắng vẫn tiếp tục nghiêng về cô em nhà Williams. Đây là lần đầu tiên Serena và Sharapova gặp nhau trên sân đất nện và ưu thế về thể lực đã giúp tay vợt người Mĩ áp đảo trong set quyết định.

 

Trên thực tế, Sharapova mới là người nhập cuộc tốt hơn và lẽ ra cô gái Nga đã có thể giành chiến thắng trong set đầu tiên khi dẫn trước 5-4 và có nằm quyền giao bóng ở game 10. Tuy nhiên, Serena, người vẫn luôn nổi tiếng nhờ lối chơi đầy sức mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường, đã thắng liền 3 games sau, trong đó có hai break, để thắng lại 7-5.

 

Sharapova không nản lòng và san bằng tỷ số trận đấu khi chiến thắng 6-4 ở set hai. Nhưng thế trận bất ngờ diễn ra một chiều khi Serena bùng nổ và nhanh chóng dẫn trước tới 5-0 ở set thứ 3, trước khi hoàn tất set đấu ở tỷ số cách biệt 6-1.

 

"Búp bê Nga" vẫn "ôm hận" trước Serena - 1

Serena tiếp tục là "khắc tinh" với Masha


“Tôi đã gặp may khi không thua ở set đầu tiên, khi Sharpova giao bóng ở game 10. Set thứ hai tôi vẫn chưa thi đấu đúng sức và phải sang set quyết định, tôi mới thực sự là chính mình. Đây thực sự là chiến thắng tuyệt vời của tôi nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục giành chiến thắng ở vòng sau và vô địch giải”, Serena vui mừng phát biểu sau trận đấu.

 

Đây là trận thắng thứ 17 của Serena ở mùa giải này và nhà cựu vô địch Australia Open 2006 mới chỉ để thua duy nhất một trận. Trước khi tham dự giải này, Serena đã đăng quang liên tiếp ở hai giải tại Bangalore và Miami. Trong khi đó, thành tích của Sharapova trong năm 2008 này là 26-2 và “nữ hoàng quần vợt” người Nga cũng đã có được 3 danh hiệu.

 

Đối thủ của Serena tại bán kết sẽ là tay vợt người Pháp Alize Cornet, người giành chiến thắng 7-5 6-4 trong trận tứ kết với tài năng trẻ của Hungary Agnes Szavay.

 

"Búp bê Nga" vẫn "ôm hận" trước Serena - 2

Federer lọt vào bán kết với sự trợ giúp của... mưa!

Trong khi đó, tại giải Estoril đang diễn ra tại BĐN, hai tên tuổi hàng đầu Roger Federer và Nikolay Davydenko đã cùng lọt vào bán kết, dù theo những cách khác nhau. Thời tiết tiếp tục không thuận lợi khi trời mưa nặng hạt khiến trận đấu giữa Federer và tay vợt nước chủ nhà Frederico Gil bị gián đoạn tới hai lần.

 

Tuy nhiên, “tàu tốc hành” có lẽ phải “cảm ơn” sự gián đoạn đó bởi anh gặp khó nhiều khó khăn trước lối chơi kiên trì của Gil và quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi đủ giúp Federer cải thiện lối chơi và giảm hưng phấn của đối thủ. Sau khi vất vả thắng 6-4 ở set đầu, tay vợt số 1 thế giới thực sự áp đảo ở set sau khi thắng nhanh chóng 6-1.

 

Bị ảnh hưởng khá rõ bởi thời tiết, Davydenko thể hiện một hình ảnh mệt mỏi và thường xuyên biểu lộ sự bực tức sau mỗi cú đánh hỏng. Dù vậy, tay vợt số 4 thế giới cuối cùng cũng tìm được chiến thắng 6-4 5-7 6-3 trước đối thủ người Pháp Marc Gicquel sau hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

 

Ở bán kết, Federer sẽ gặp tay vợt không xếp hạng hạt giống người Đức Denis Gremelmayr trong khi Davydenko tiếp tục chạm trán một tay vợt người Pháp, Florent Serra.

 

T.T.H