DNews

"Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái" đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em"

Bảo Trân

(Dân trí) - "Ông Trời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng vẫn thương em, để em được kết nối với bạn đọc Dân trí. Nếu không, chắc em không thể sống được đến hôm nay", em Tô Kim Thy xúc động.

"Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái" đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em"

Tô Kim Thy gây ấn tượng với chúng tôi sau 8 năm gặp lại bằng hình ảnh một cô gái tháo vát, cử chỉ điềm đạm. Nhiều năm trôi qua, hội chứng Peutz-Jeghers (một dạng bệnh di truyền có khối u trong đường tiêu hóa) đã để lại những nốt tàn nhang trên mặt, môi, tay và chân của em. Với cô gái 24 tuổi này, đó như là những "dấu tích" của biến cố cuộc đời.

Kim Thy là nhân vật trong bài viết "Cha bỏ đi, mẹ qua đời, cô gái nhỏ một mình chống chọi với bệnh ung thư", đăng trên Dân trí ngày 29/1/2018. Sau khi được bạn đọc báo giúp đỡ, cô gái mang cùng lúc nhiều căn bệnh ung thư đã bắt đầu viết lại cuộc đời thứ 2 của mình.

Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em - 1

Tô Kim Thy sinh năm 2000, quê ở Cần Thơ, em từng là nhân vật trên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí (Ảnh: Bảo Trân).

"Số 2808 bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em"

"Em đang thử việc ở một công ty, em mong mình mau thạo nghề rồi tìm thêm một việc song song để có thêm tiền trang trải cuộc sống", Thy kể lại với phóng viên Dân trí một cách chậm rãi, có phần bị đứt quãng. 

Nhiều biến cố đi qua, Thy nghị lực hơn nhiều. Tinh thần mạnh mẽ cùng thành tích học tập tốt ở giảng đường đại học đã giúp em có một hình tượng ưu tú trong mắt bạn bè, người thân. "Em muốn làm rất nhiều điều cho thấy em có ích với cuộc sống này", Thy nói. 

Thy là cô gái có cuộc đời kém may mắn. Cha bỏ đi khi em chưa được một tuổi, em sống với mẹ ở Cần Thơ. Năm 2010, mẹ Thy - bà Trần Thị Kim Chi mắc hội chứng Peutz-Jeghers (một dạng bệnh di truyền có khối u trong đường tiêu hóa). Trong lúc mẹ nằm viện điều trị, Thy cũng bất ngờ phát hiện mình mắc hội chứng tương tự mẹ. 

Năm 2013, Thy mổ khối u dạ dày. Hai năm sau đó, em bị áp xe ngực. Vài tháng sau, bác sĩ kết luận em mắc ung thư buồng trứng. 

Khoảng tháng 3/2017, mẹ qua đời, cú sốc ấy khiến bệnh tình của Thy trở nặng. Cũng từ đó, với em, bệnh viện là nhà, chỉ khác là không còn mẹ đi cùng.  

"Em nhớ số 2808 không?", phóng viên hỏi. 

"Em nhớ, đó là 4 con số bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em", Thy thốt lên. 

2808 là mã số chương trình Nhân ái của báo Dân trí gắn cho hoàn cảnh của Thy. Sau khi hoàn cảnh của em được đăng tải vào cuối tháng 1/2018, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, chia sẻ với cô gái bất hạnh này. Hơn 135 triệu đồng là số tiền bạn đọc ủng hộ đến Thy qua báo Dân trí. Số tiền này kịp thời đến với cô gái 16 tuổi lúc bấy giờ, để em tiếp tục hóa trị và vào TPHCM viết tiếp ước mơ của mình. 

"Ông Trời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng vẫn thương em, để em được kết nối với bạn đọc Dân trí. Nếu không có cầu nối của Dân trí, có lẽ em đã ở một nơi nào đó chứ không phải TPHCM hay Cần Thơ, chắc em không thể sống được đến hôm nay", Thy xúc động khi xem lại bài viết cách đây 6 năm trước. 

Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em - 2

"Ở cuộc đời thứ 2, em vẫn còn những người yêu thương mình", Tô Kim Thy nói (Ảnh: Bảo Trân).

Điều vui sống là nhớ về những người đã cứu giúp, yêu thương mình

Hơn 8 năm trước, Thy là học sinh lớp 11 của trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ). Sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, Thy có điều kiện trị bệnh và theo học rồi tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học Cần Thơ vào năm 2021.

Một năm sau, cô gái bé nhỏ vào TPHCM tiếp tục học thêm chuyên ngành Digital Marketing. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, em được học bổng toàn phần đào tạo chuyên sâu Digital Marketing tại VTC Academy.

Để tiếp tục con đường học vấn, Thy bắt đầu đi làm thêm và gặp không ít gian truân. Thy kể, mình từng vụt mất nhiều cơ hội làm việc tại tập đoàn đa quốc gia vì lý do sức khỏe.  

"Em nhớ một lần khi đang thử việc, em phải dừng việc để nhập viện truyền máu. Chủ nơi làm công nhận năng lực của em, rất quý em, nhưng một tổ chức không thể nào đợi một người cứ hôm nay khỏe, mai lại mệt vì bệnh.

Em được khuyên cần trị dứt điểm bệnh rồi hãy nghĩ đến việc đi làm", Thy trầm giọng, đặt hai tay lên bàn, siết nhẹ ngón cái đang run lẩy bẩy, rồi nói tiếp: "Em đã quen với cảnh "gãy ngang" của mình rồi". 

Cô gái 24 tuổi đến giờ không nhớ nổi số lần phẫu thuật cắt bỏ khối u hay những đợt hóa trị một mình từ Cần Thơ đến TPHCM. Những biến cố đó cũng chưa từng làm cô gục ngã. Thy biết rằng con đường sự nghiệp vẫn cần nhiều nhất là sức khỏe và cô sẽ cố gắng để nhưng không đổ gục.

"Một người có thể mất mọi thứ chị ơi, chỉ trừ sự tự do, tự do chọn thái độ sống hôm nay, chọn hướng đi của mình ngày mai", Thy chia sẻ.

Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em - 3
Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em - 4

Năm 2018, khi được giúp đỡ Thy đã trích 30 triệu đồng ủng hộ các bé ở chùa Long An (Ảnh: Phạm Tâm).