Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại

Mã số 1011:

Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại

(Dân trí)-Người mẹ vừa tàn tật vừa chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn hằng ngày tự tay nấu cơm cho con rồi có những ngày không còn gạo thì lặc lè đi từng nhà xin cơm cho con ăn. Nhìn cảnh ấy, làng xóm ai cũng đau lòng đến rơi nước mắt
Xem tiếp
Bị cây đè gãy cổ, một sinh viên giỏi có nguy cơ liệt 2 chân vĩnh viễn

Mã số 1010:

Bị cây đè gãy cổ, một sinh viên giỏi có nguy cơ liệt 2 chân vĩnh viễn

(Dân trí) – Em Nguyễn Tuấn Anh (SV năm cuối Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh, ĐH Khoa học Huế) sau vụ tai nạn bị cây đè giữa đường bất ngờ vào ngày 19/5 vừa qua có nguy cơ tàn phế vĩnh viễn với 2 chân bị liệt hoàn toàn.
Xem tiếp
Xót lòng cô gái trẻ chết mòn trên giường bệnh vì u tiểu não

Mã số 1009:

Xót lòng cô gái trẻ chết mòn trên giường bệnh vì u tiểu não

(Dân trí) - Bốn năm từ hồi con chị đổ bệnh, trong nhà bán được cái gì chị cũng bán rồi. Cả cái sổ đỏ cũng đem cầm lo chạy chữa cho con, tới giờ chị đành bất lực nhìn con ngày một yếu đi vì không còn ngõ nào để xoay sở nữa
Xem tiếp
Ngằn ngặt tiếng khóc xé lòng của cháu bé 1 tuổi bị bệnh đao và tim nặng

Mã số 1008:

Ngằn ngặt tiếng khóc xé lòng của cháu bé 1 tuổi bị bệnh "đao" và tim nặng

(Dân trí) – Sinh ra mới đúng 1 năm, nhưng cháu Nguyễn Khương Bảo (Gio Linh, Quảng Trị) đã bị bệnh tim bẩm sinh và bệnh “đao”. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa cho cháu phải trông nhờ các tấm lòng hảo tâm.
Xem tiếp
Rơi nước mắt trước lá thư gửi bà của bé lớp 3

Mã số 1007:

Rơi nước mắt trước lá thư gửi bà của bé lớp 3

(Dân trí) - Mắt bà chẳng còn nhìn thấy rõ nữa nhưng sáng nào bà cũng dậy từ 2 giờ sáng đi nhặt lon bia để có tiền nuôi cháu ăn học. Thương cháu một mình đến trường, lúc đi hay lúc về bà còn cẩn thận đặt cháu lên xe đạp rồi cứ thế dắt bộ đi.
Xem tiếp
“Cứ thế này, gia đình tôi rồi cũng tiêu tan mất thôi”

Mã số 1006:

“Cứ thế này, gia đình tôi rồi cũng tiêu tan mất thôi”

(Dân trí) - Khi đứa con trai thứ hai bị tai nạn gãy 4 đốt sống cổ, dập tủy phải nằm liệt giường. Người mẹ khốn khổ cũng ngã quỵ vì căn bệnh viêm xương chậu. Người cha trụ cột của gia đình cũng đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Xem tiếp
Cộng đồng mạng “dậy sóng” vì bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi

Mã số 1005:

Cộng đồng mạng “dậy sóng” vì bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi

(Dân trí) - Một bé trai mới 2 tháng tuổi bị nhiễm HIV từ mẹ sang con đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, do em đã hai lần bị bố mẹ bỏ rơi, hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài việc bị nhiễm H, bé trai còn đang được điều trị các bệnh ngoài da, ho sốt…
Xem tiếp
Người đàn ông suốt 11 năm không ăn bằng miệng, thở bằng ống

Mã số 1004:

Người đàn ông suốt 11 năm không ăn bằng miệng, thở bằng ống

(Dân trí) – Sau hơn 1 năm phải xạ trị những khối u hạch ác tính ở cổ, anh Hiệp lại bị hoại tử xương quai hàm phải phẫu thuật cắt bỏ. Từ đó, anh Hiệp không thể nhai được thức ăn, cũng chẳng ăn được những món ăn mà anh thích suốt 11 năm qua.
Xem tiếp
Cảm phục cậu bé mắc bệnh lạ, học giỏi

Mã số 1003:

Cảm phục cậu bé mắc bệnh lạ, học giỏi

(Dân trí) - Khi lên 1 tuổi, da trên người em Lê Văn Hợp – hiện đang học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Văn Thời (xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm) mưng mủ, đông vảy rồi bong tróc trơ lại lớp thịt đỏ hỏn, rớm máu. Mặc dù vậy, Hợp vẫn đi học và học rất giỏi.
Xem tiếp
Người đàn ông 20 năm sống với chiếc van tim bị tổn thương

Mã số 1002:

Người đàn ông 20 năm sống với chiếc van tim bị tổn thương

(Dân trí) - 20 năm sống với chiếc van tim bị hở đã khiến trái tim anh bị tổn thương nặng. Từ một công nhân mạnh khỏe và là lao động chính trong gia đình, anh trở thành một bệnh nhân nằm giường không biết ngày nào mới lên bàn mổ.
Xem tiếp
Bố mẹ chết đuối, 4 con côi cút chưa biết về đâu

Mã số 1001:

Bố mẹ chết đuối, 4 con côi cút chưa biết về đâu

(Dân trí)- Vì bát gạo để nuôi cả đàn con thơ, đôi vợ chồng nghèo khổ đã dầm mình cả ngày lẫn đêm bắt con cá, con cua. Tai nạn ập đến bất ngờ, cả 2 vợ chồng bỏ mạng nơi dòng sông sâu, để lại một đàn con thơ côi cút chưa biết bấu víu vào đâu.
Xem tiếp
Thương bé 1 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi tại cổng chùa

Mã số 1000:

Thương bé 1 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi tại cổng chùa

(Dân trí) - Nhìn gương mặt xinh xắn của em trong giấc ngủ êm đềm, tôi bỗng thấy đáng thương cho người cha, người mẹ nào đã bỏ rơi em. Sự yếu đuối của hoàn cảnh hiện tại có thể phải nhận lấy những khổ đau gấp vạn lần trong tương lai, khi họ nhẫn tâm bỏ rơi con.
Xem tiếp

Videopreviewnext