Suýt ra toà vì bán con trên eBay

(Dân trí) - Cặp vợ chồng trẻ rao bán con trên eBay với giá... 1 euro đã may mắn thoát cảnh tù vì đã khẳng định được mẩu tin “bán con” trên eBay chỉ là một trò đùa đi quá xa.

Uỷ viên công tố Johannes Keupointer cho biết: “Đứa bé đã được đưa về với cha mẹ”. Cha mẹ bé cũng thoát cảnh ra toà khi khẳng định mẩu tin “bán con” trên eBay chỉ là một trò đùa đi quá xa. Các nhà điều tra chấp nhận lời bào chữa, sau đó ngừng truy tố đôi vợ chồng trẻ với tội danh “buôn bán trẻ em”.

Mẩu tin đấu giá đăng trên eBay ngày 24/5 ghi rất “rùng rợn”:  Bán trẻ mới sinh, vì nó khóc to quá. Trẻ nam, dài 28 inch, có thể dùng trong xe nôi hoặc cũi”. Không một ai đặt giá trong 2 giờ 30 phút mẩu tin tồn tại trên mạng, trước khi bị eBay gỡ bỏ.

Otto Gaschler, phụ trách các vấn đề trẻ em tại tỉnh Unterallgau, Đức, nơi gia đình nói trên sinh sống cho biết mặc dù bị mang khỏi nhà, bé không phải rời xa cha mẹ quá lâu: “Họ thăm con rất thường xuyên, thậm chí ngủ tại đó”. Ông không biết chính xác bao lâu, nhưng cho rằng chỉ khoảng vài ba ngày. Hiện tại một viên chức địa phương sẽ chịu trách nhiệm theo dõi gia đình này. Danh tính người chồng 24 tuổi và vợ, 23 tuổi, được giữ kín.

Gaschler kết luận: “Đôi vợ chồng này chỉ coi việc rao bán con là trò đùa, một trò chơi. Họ không hề nghĩ rằng trò đùa ngu xuẩn đó có thể gây tác hại lớn đến thế này"

Hoàng Hải
Theo AP