Sự thật ít ai biết về người đàn ông đầu tiên mua được iPhone trong lịch sử

(Dân trí) - Ngày 29/6/2007, Apple chính thức bán ra chiếc iPhone phiên bản đầu tiên, mở đầu một “triều đại” mới trên thị trường smartphone. Người may mắn được sở hữu chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới là một cựu công nhân bảo trì đường cao tốc người Mỹ, nhưng mục đích thực sự của người này khi mua iPhone lại khiến nhiều người lại bất ngờ.

Apple chính thức giới thiệu iPhone phiên bản đầu tiên vào ngày 9/1/2007, nhưng phải đến tận 29/6/2007, sản phẩm mới chính thức được bán ra thị trường.

Hình ảnh những hàng dài người đứng xếp hàng chờ đợi bên ngoài các cửa hàng Apple Store của Apple để được mua sớm sản phẩm mỗi khi phiên bản iPhone mới được bán ra là hình ảnh rất quen thuộc, ngay từ khi phiên bản iPhone đầu tiên được trình làng. Và người may mắn có cơ hội được sở hữu chiếc iPhone đầu tiên trong lịch sử là Greg Packer, một cựu công nhân bảo trì đường cao tốc người Mỹ.

Greg Packer ngồi chờ bên ngoài Apple Store tại New York trước 110 giờ đến thời điểm iPhone đầu tiên bán ra
Greg Packer ngồi chờ bên ngoài Apple Store tại New York trước 110 giờ đến thời điểm iPhone đầu tiên bán ra

Sinh năm 1963, sống tại thị trấn Huntington (bang New York, Mỹ), Greg Packer đã ngồi chờ ở bên ngoài cửa hàng Apple Store ở thành phố New York từ 5 giờ sáng ngày 25/6/2007, tức là 110 giờ trước khi iPhone chính thức được bán ra. Đáp lại cho nỗ lực của mình, Packer đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử được sở hữu chiếc iPhone phiên bản đầu tiên, chiếc smartphone được xem là đã làm thay đổi cả thị trường điện thoại di động.

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của nhiều người rằng Greg Packer hẳn phải là “fan cuồng” của Apple hoặc là người phải rất háo hức để chờ đợi iPhone được trình làng thì ông mới có được quyết tâm ngồi lâu như vậy để chờ iPhone được bán ra, trên thực tế Greg Packer làm điều này chỉ đơn giản để giúp mình... trở nên nổi tiếng.

Greg Packer trở thành người đầu tiên trong lịch sử mua được phiên bản iPhone đầu tiên
Greg Packer trở thành người đầu tiên trong lịch sử mua được phiên bản iPhone đầu tiên

Greg Packer có sở thích xuất hiện tại những đông người và những sự kiện có sự tham gia của các người nổi tiếng. Đặc biệt Packer luôn cố gắng là người đến sớm nhất tại những sự kiện này để anh có thể được lọt vào ống kính của các phóng viên để xuất hiện trên truyền hình hoặc báo chí. Theo truyền thông Mỹ thì Greg Packer là người xếp hàng đầu tiên để được ký vào sách chia buồn tại Đại sứ quán Anh sau cái chết của Công nương Diana vào năm 1997. Ông đã qua đêm trong mưa tuyết để trở thành người xếp hàng đầu tiên để chúc mừng tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ George W. Bush vào tháng 1/2001. Tháng 12/2001, Packer cũng là người xếp hàng đầu tiên để vào khu tưởng niệm Ground Zero dành cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9.

Nhờ sở thích của mình, Packer đã gặp gỡ được rất nhiều người nổi tiếng như Mariah Carey, Ringo Starr... và được gặp ít nhất ba tổng thống Mỹ là Jimmy Carter, Bill Clinton và George W. Bush.

Theo thống kê, từ năm 1994 đến 2004, Greg Packer đã được phỏng vấn hoặc chụp ảnh ít nhất 16 lần bởi hãng tin AP, 14 lần bởi tờ báo Newsday, 13 lần bởi báo New York Daily News, 12 lần bởi tờ báo New York Post và nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo lớn, nhỏ khác. Thậm chí các nhà báo và giới truyền thông còn đặt cho Greg Packer biệt danh “người đàn ông đường phố” vì ông thường xuyên xuất hiện trên đường nơi các phóng viên cũng đang làm việc.

Việc trở thành người đầu tiên xếp hàng và mua chiếc iPhone đầu tiên khi sản phẩm ra mắt vào năm 2007 một lần nữa càng khiến cho tên tuổi của Packer được giới truyền thông và thậm chí giới công nghệ biết đến nhiều hơn.

Sau đó Packer còn cố gắng nỗ lực để trở thành người đầu tiên mua được chiếc iPad khi nó bán ra đầu tiên vào tháng 4/2010, nhưng không thành công.

T.Thủy