MySpace kiện “Vua thư rác”

(Dân trí) - Với mục đích quảng cáo bất hợp pháp và quấy rối người dùng trang web xã hội nổi tiếng, kẻ phát tán thư rác (spam) khét tiếng Scott Richter, mệnh danh “Vua thư rác - Spam King”, đã dùng những tài khoản MySpace “cuỗm” được để gửi đi hàng loạt e-mail cho các thành viên.

Tập đoàn News, chủ của trang web MySpace.com, đã đâm đơn kiện “Vua thư rác” Scott Richter, sống ở Colorado (Mỹ) vì cho rằng tên này đã phát tán hàng triệu bản tin bất hợp pháp cho các thành viên của trang chia sẻ bạn bè nổi tiếng.

 

Scott Richter đã vi phạm luật chống thư rác của Mỹ và liên bang, trong đó có cả các đạo luật của California và Đạo luật chống spam (Can-Spam). Theo MySpace, Richter đã chiếm quyền truy cập các tài khoản của các thành viên bằng các chiêu lừa đảo trực tuyến (phishing) và sau đó tận dụng tính năng phát bản tin của trang web để gửi e-mail quảng cáo bất hợp pháp, từ chiếc áo sơ mi Polo cho đến nhạc chuông điện thoại, cho tất cả bạn bè của nạn nhân.

 

MySpace yêu cầu Scott Richter đền bù thiệt hại và chờ đợi tòa án phát lệnh cấm vĩnh viễn quyền truy cập vào trang web đối với Scott Richter và các đồng phạm.

 

Năm 2003, Richter đã phải đền bù 7 triệu USD cho Microsoft vì những rắc rối liên quan đến thư rác. Năm 2005, hãng phần mềm Mỹ này đã tuyên bố sử dụng số tiền đó để đầu tư cho các đạo luật chống spam.

 

Phishing chỉ là một trong những rắc rối mà MySpace đang phải đối mặt. Tháng 12 năm ngoái, trang web này đã “chật vật” với virus QuickTime, lợi dụng kẽ hở trong cấu tạo của MySpace để liên kết người dùng tới các site lừa đảo. MySpace còn gặp nhiều vấn đề về an ninh

 

Hemanshu Nigam, Giám đốc an ninh của MySpace, cho biết, dịch vụ luôn cam kết bảo vệ cộng đồng trước những nguy cơ lừa đảo và thư rác.

 

S.H.

Theo CNet