Mất tiền bảo hiểm vì cười nói trên Facebook

(Dân trí) - Chuyện thật như đùa khi công ty bảo hiểm Manulife cắt tiền bảo hiểm trước thời hạn của một khách hàng bị bệnh trầm cảm vì phát hiện những tấm ảnh tươi cười của người này trên Facebook.

Mất tiền bảo hiểm vì cười nói trên Facebook - 1

Nathalie Blanchard (phải) không có
dấu hiệu trầm cảm.
Nathalie Blanchard, 29 tuổi, người Canada đã đâm đơn kiện công ty bảo hiểm này. Blanchar mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, không thể làm việc được và được nhận tiền trợ cấp hàng tháng cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, sau khi cô gái này đăng ảnh chụp tại bữa tiệc sinh nhật của mình, được tổ chức ở quán bar trong một chuyến du lịch, Manulife “nhận thấy Blanchard vẫn có thể làm việc”, đại diện của công ty bảo hiểm giải thích khi cô gái này gọi điện đến để tìm hiểu nguyên nhân bị cắt tiền bảo hiểm.

 

Theo Manulife, nhìn những bức ảnh đó, Blanchard đã hết chứng bệnh trầm cảm.

 

Luật sư của Blanchard cho rằng phía công ty bảo hiểm hoàn toàn sai khi cắt quyền lợi của khách hàng bởi cô này có quyền đi nghỉ dưỡng theo đề nghị của bác sỹ.

 

Manulife từ chối bình luận về những cáo buộc trên.

 

Phiên tòa xử vụ việc có một không hai này sẽ diễn ra tại tòa Quebec Superior ngày 8/12 tới.
 
N.H.
Theo AP